Tuổi già bệnh tật, nhặt phế liệu nuôi 2 cháu nhỏ

Sau hơn 20 năm lao lực bốc vác mưu sinh, đầu năm 2016, ông Nguyễn Hồng Trí (63 tuổi, cư ngụ lô B, ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bị bệnh lao phổi, ho ra máu.

Mặc dù bác sĩ chẩn đoán ông bị khối u ở phổi, nhưng do không có tiền vào bệnh viện chữa trị dài ngày nên ông phải về nhà uống thuốc nam cầm chừng.

y4c-574-975.jpg

Hàng ngày, ông Trí cùng vợ là bà Lê Kim Tiếng (61 tuổi) đi nhặt ve chai, phế liệu để bán, kiếm sống qua ngày và phụ nuôi 2 cháu nội ăn học (ảnh). Cháu Nguyễn Thị Yến Linh (11 tuổi, bị dị tật ngắn tay phải) và cháu Nguyễn Thị Bích Tuyền (10 tuổi) là con của anh Nguyễn Đức Thừa (39 tuổi, con trai ông Trí). Anh Thừa làm bảo vệ kho gạo, còn vợ đã bỏ đi gần 5 năm qua.

Thu nhập của anh Thừa chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng, không đủ nuôi 2 con nên ngoài việc nhặt ve chai cùng chồng, bà Tiếng còn thức thâu đêm cắt kết vải vụn may thảm để bỏ mối, mỗi tuần kiếm thêm khoảng 100.000 đồng. Sức khỏe của bà Tiếng ngày càng hao mòn vì căn bệnh suy thận mãn, đau xương khớp và giãn tĩnh mạch. Anh trai của Thừa cũng bươn chải làm thuê nuôi vợ con nên không giúp được cha mẹ... Vợ chồng ông Trí ước mong được các nhà hảo tâm giúp một ít vốn để thu mua phế liệu tại nhà, dành dụm tiền trị bệnh, nuôi cháu, ổn định cuộc sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-77.

Tin cùng chuyên mục