Tuổi già đau đớn, chật vật

Sống trong căn nhà nhỏ, tường vách chằng chịt vết nứt vỡ, các thanh gỗ trần nhà lâu ngày bị mục ruỗng, chực chờ sập xuống bất cứ lúc nào..., ông Nguyễn Bảo Nhuận (61 tuổi, ở tổ 4, khu phố 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) kể: Trước năm 1996, ông sống cùng vợ con, dù nghề nghiệp không ổn định song gia đình ông có cuộc sống an vui, hạnh phúc.
Ông Nguyễn Bảo Nhuận đang sống đơn độc trong căn nhà sắp sập, thân mang bệnh tật
Ông Nguyễn Bảo Nhuận đang sống đơn độc trong căn nhà sắp sập, thân mang bệnh tật

Đầu năm 1996, ông bị rối loạn tiêu hóa, nhưng do không có điều kiện điều trị liên tục, dứt điểm nên bệnh ngày càng trở nặng, phải phẫu thuật cắt bỏ phần ruột hoại tử; phần ruột còn lại buộc phải treo bên ngoài cơ thể để tránh nhiễm trùng. Từ đó, sức khỏe ông dần suy kiệt, không lao động được để nuôi vợ con. Cuộc sống vốn đã chật vật càng trở nên khó khăn muôn phần. Đến năm 1998, vợ ông đưa con trai bỏ đi biệt xứ, để lại ông một mình với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.  

Ông Võ Văn Dũng, Bí thư Chi bộ khu phố 3 (phường Bồng Sơn), xác nhận, ông Nhuận sống neo đơn, bệnh tật, là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất ở địa phương. Bản tính ông Nhuận hiền lành, thân thiện với xóm giềng nên nhận được nhiều sự quan tâm, cưu mang của bà con trong khu phố. Tuy nhiên, bà con không có khả năng giúp ông chi phí điều trị bệnh. Thêm một nỗi lo là căn nhà ông đang ở hiện đã quá xuống cấp, ông có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang về.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-62.

Tin cùng chuyên mục