Vẫn còn răng

Cái món gì tăng giá đều đều từ đầu năm đến nay, bất kể tình hình kinh tế đời sống các loại ra sao, biết không bạn già?
– Chắc là giá xăng?
– Sai, không cập nhật tình hình. Xăng có tăng có giảm, dù tăng nhiều hơn nhưng bảo thế là không công bằng. Cái mà giá tăng đều đều là sữa. Hồi đầu năm, giá sữa lên vì thay đổi bao bì, rồi sau đó tăng vì nâng cấp chất lượng. Và vài bữa nữa, giá sữa lại tăng, lý do chính thức đưa ra là do tăng chi phí nguyên liệu, do tỷ giá thay đổi, do giá điện nước tăng.
– Có đúng vậy không?
– Lý do chính thức thì phải êm tai chứ. Nhưng lý do thực, theo “người trong nhà” của các công ty sữa rỉ tai thì giá sữa tăng chủ yếu là do tăng hoa hồng, tăng chiết khấu, tăng chi phí quảng cáo.
– Nói tóm lại thì người mua sữa gánh tất, đúng không?
– Đúng, người bán cần lý do hợp lỗ nhĩ, để cái túi tiền của người uống sữa thêm mong manh. Mà bởi trước giờ có tăng giá bao nhiêu, người ta vẫn không thể không mua sữa. Bởi vậy giá có tăng nữa thì công ty bán sữa cũng chẳng lo.
– Ừ, thì người mua phải cắn răng mà chịu, khi họ vẫn còn răng để cắn!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục