Vẫn y chang

- Ngành nông nghiệp dạo này coi bộ hồ hởi về định hướng “chuyển lúa sang trồng màu” ở miền Tây quá. Ông nào được hỏi ý kiến cũng chém tay dứt khoát “cái đó tốt, phải làm ngay”. Thiệt vậy không?

- Đúng là có chuyện đó. Ở nhiều tỉnh, người ta đang rục rịch “ủn” nông dân chuyển mạnh sang trồng đậu nành, bắp, mè… thay cho lúa. Bởi tính sơ bộ trên giấy, trồng mấy thứ kia dễ ăn hơn.

- Còn tính trên thực địa thì sao?

- Nông dân đang lo, bởi cái khó nhất vẫn là chuyện đảm bảo đầu ra. Lúa năm nào cũng gặp nạn được mùa mất giá, được giá mất mùa. Nhưng theo kinh nghiệm, nông dân thấy trữ lúa được lâu hơn, còn đậu, bắp, mè… thì nhanh hư. Ồ ạt làm, bán không được, lại hóa ra đổ sức, đổ tiền nuôi mọt với mốc!

- Chớ vụ đó mấy ổng không ghé vô tính giúp à?

- Mấy ổng chỉ khều vụ chuyển đổi ra, chứ thị trường thì ông nào cũng… điếc! Mua bán phải có bạn hàng, có phường hội, lạng quạng nhào vô là chết chắc. Thiếu gì kinh nghiệm quá khứ về chuyện làm ra không bán được, rốt cuộc chỉ khổ nông dân.

- Vậy đủ thứ hội thảo, hội nghị vẫn toàn tính đầu vô, ngó lơ đầu ra thì cũng đâu giải quyết được cái gốc?

- Bao nhiêu năm, người ta toàn khoái hái đọt chứ có mấy ai lo bón gốc bền vững đâu, giờ vẫn thế. Mô hình kiểu “chặt điều trồng tiêu, chặt tiêu trồng điều” tưởng qua lâu rồi bây giờ vẫn y chang!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục