Vợ mất vì ung thư, con nhỏ cũng bị ung thư

Ở khu nhà trọ 0 đồng gần Bệnh viện Ung bướu TPHCM, nhiều người cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cha con anh Ngô Việt Hãng (ngụ xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) khi vợ anh qua đời vì bệnh ung thư máu cách nay chưa lâu, nay con trai anh là bé Ngô Việt Hiền, 10 tuổi, cũng bị ung thư.

Lúc đầu, bé Hiền nổi vài hạch nhỏ ở vùng cổ, gây đau nhức và thường sốt kéo dài. Gia đình đưa bé Hiền vào Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM làm các xét nghiệm, sinh thiết mới biết bé bị ung thư hạch. Bé Hiền sau đó được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị đến nay đã hơn 1 năm, với chi phí trung bình hơn 10 triệu đồng/toa thuốc cho mỗi lần hóa trị, xạ trị.

Gia đình anh Hãng thuộc diện khó khăn. Hàng ngày anh đi làm thuê, thu nhập bấp bênh. Từ khi con bệnh đến nay, anh phải vay mượn khắp nơi mới có tiền cho những đợt vô thuốc của bé Hiền. Chi phí mỗi lần từ quê vào TPHCM và ngược lại của 2 cha con dù gói ghém đến mấy cũng tốn hơn 1 triệu đồng, nên những lần bác sĩ cho về nhà dưỡng bệnh chờ đến ngày vô thuốc, hai cha con không dám về quê, phải ở lại nhà trọ 0 đồng và xin cơm từ thiện, chờ đến ngày nhập viện.

Hiện sức khỏe của bé Hiền không tốt, ăn uống khó khăn do ảnh hưởng của những đợt hóa trị, xạ trị. Sắp tới, bé Hiền còn phải điều trị lâu dài mà gia đình không còn khả năng lo liệu. Rất mong bạn đọc mở lòng hỗ trợ để bé có điều kiện chữa bệnh, duy trì sự sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-72.

Tin cùng chuyên mục