Vợ ung thư máu, con bệnh tim, chồng tâm thần

Đó là tình cảnh của gia đình chị Lê Thị Thùy Dung (ảnh - 29 tuổi, quê quán thôn Trầm Ngan, xã Quảng Thái, huyện Hoàng Đôn, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Năm 2010, chị vào tạm trú tại ấp 1 xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh, TPHCM), làm công nhân Công ty Pouyues (quận Bình Tân).
Được 2 năm thì có chồng là anh Nguyễn Minh Trường (28 tuổi). Hai vợ chồng có với nhau 2 đứa con, đứa lớn năm nay 4 tuổi và đứa nhỏ 2 tuổi. 
Khoảng 3 tháng nay, chị Dung thường bị chóng mặt nhưng chỉ mua thuốc bên ngoài uống cho qua cơn. Mới đây, chị bị ngất xỉu, bà con xóm trọ đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám mới phát hiện chị bị ung thư máu và hiện tại hai lá phổi đã trắng toát (do thiếu hồng cầu). Hiện chị đang nằm phòng hồi sức ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương để theo dõi bệnh.
Vợ ung thư máu, con bệnh tim, chồng tâm thần ảnh 1
Điều đáng lo hơn nữa là đứa con lớn của chị Dung hiện bị bệnh hở mạch vành 3 lá, cần phải phẫu thuật chữa trị nhưng gia đình chưa có kinh phí. Còn chồng chị thì bị bệnh tâm thần nhẹ (do tiền sử từ lúc nhỏ) nên không lao động gì được.
Cả gia đình lâm cảnh bế tắc; mọi việc chăm sóc đều do mẹ chị Dung lo. Gia đình chị Dung đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thể vượt qua tình cảnh bi đát. 
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục