

Vợ chồng anh Đinh Công Thắng (ảnh) và chị Lê Thị Hồng Nga ngụ tại số 13/13 tổ tự quản 13 ấp Mỹ Hòa xã Hòa Lộc huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long có hoàn cảnh hết sức thương tâm: không ruộng vườn nhà cửa, kiếm sống bằng nghề làm thuê, vác mướn, nay đây mai đó.
Cuối năm 2007, anh chị đến huyện Tịnh Biên An Giang làm nghề đục đá thuê và tai họa đã ập xuống. Trong lúc vác đá, anh Thắng trợt chân té bị chấn thương cột sống. Bạn bè quyên góp được 15 triệu đồng để đưa anh Thắng đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.
Bác sĩ chẩn đoán anh Thắng bị chèn tủy thần kinh, chi phí chữa trị phải 200 triệu đồng. Số tiền quá lớn không làm sao có được, chị Nga đành gạt nước mắt đưa anh Thắng về quê nhà. Từ đó đến nay đã 8 tháng, bệnh tình anh Thắng ngày càng nguy kịch, từ ngang lưng xuống chân của anh đã bị hoại tử, chảy nước vàng. Anh Thắng nằm bất động trong cơn đau nhức tột cùng.
Hiện nay cuộc sống hai vợ chồng anh Thắng chỉ trông chờ vào khoản thu nhập khoảng 500.000 đồng của con gái 14 tuổi, vừa phải nghỉ học để đi giúp việc nhà. Hoàn cảnh của anh Thắng quá bi đát, mong các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần giúp đỡ để anh Thắng có tiền chữa trị, thoát khỏi căn bệnh ngặt nghèo.
Ngân Minh