Xót cảnh một gia đình

Đến xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tìm nhà chị Nguyễn Thị Lợi thì ai cũng biết. Bởi đã 7 năm nay, gia đình chị chưa có một ngày vui khi anh Nguyễn Hiệp, chồng chị phát bệnh tắc nghẽn phế quản, hen mãn tính, dịch tràn màng phổi nên phải coi bệnh viện là nhà, mỗi năm, anh phải nằm bệnh viện ít thì hai, ba tháng, nhiều có khi cả năm. Trong 7 năm đó, anh đã trải qua 7 lần phẫu thuật. Một mình chị Lợi, phải vừa chăm sóc chồng, vừa lo canh tác 2 sào đất bạc màu để có miếng ăn đắp đổi qua ngày. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo nên anh có được tấm thẻ bảo hiểm y tế để có thể lay lắt chống chọi lại bệnh tật.
Xót cảnh một gia đình

Đến xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tìm nhà chị Nguyễn Thị Lợi thì ai cũng biết. Bởi đã 7 năm nay, gia đình chị chưa có một ngày vui khi anh Nguyễn Hiệp, chồng chị phát bệnh tắc nghẽn phế quản, hen mãn tính, dịch tràn màng phổi nên phải coi bệnh viện là nhà, mỗi năm, anh phải nằm bệnh viện ít thì hai, ba tháng, nhiều có khi cả năm. Trong 7 năm đó, anh đã trải qua 7 lần phẫu thuật. Một mình chị Lợi, phải vừa chăm sóc chồng, vừa lo canh tác 2 sào đất bạc màu để có miếng ăn đắp đổi qua ngày. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo nên anh có được tấm thẻ bảo hiểm y tế để có thể lay lắt chống chọi lại bệnh tật.

Giữa lúc gia đình gần như kiệt quệ vì bệnh tật của chồng vào tháng 10-2012, cháu Nguyễn Thi Văn Hải, sinh năm 1990, con thứ hai của anh chị, đang làm thuê tại Đà Nẵng bỗng bị u màng não xâm lấn xoang trán và chỉ định phẫu thuật vào ngày 3-1-2013. Dù có bảo hiểm y tế người nghèo, nhưng chị và con gái phải vay nóng 22 triệu đồng để chi phí cho ca mổ. Tưởng rằng, ca mổ thành công sẽ đem lại nguồn vui sống cho cháu. Nhưng, sức khỏe cháu ngày càng suy kiệt (ảnh), mắt cháu mỗi lúc mỗi lồi ra. Hiện nay gia đình đã chuyển cháu vào Bệnh viện Chợ Rẫy và đang nằm chờ mổ ở phòng số 2, Khoa Tai - Mũi - Họng, lầu 6. Gia tài của gia đình chị Lợi bây giờ đáng giá nhất là chiếc xe đạp cà tàng và căn nhà tình nghĩa 36 mét vuông. Nhưng giờ phải lo hàng trăm triệu đồng để có thể tiếp tục chữa trị cho cháu Hải, quả thực chị không biết phải xoay xở như thế nào.

Mong bạn đọc gần xa mở rộng vòng tay nhân ái, cứu giúp gia đình chị Lợi vượt qua nỗi khốn cùng, giúp cháu Hải và anh Hiệp có điều kiện chữa trị bệnh tật. Mọi giúp đỡ xin gởi về Ban Chương trình xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Lợi, ĐT: 01673182270 hoặc cháu Hà, con chị, ĐT: 0972 976 917. 

ĐOÀN NGỌC NGHĨA

Tin cùng chuyên mục