Xót xa bé gái bị viêm màng não tự miễn, mất trí nhớ

Từ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, em Nguyễn Vũ Hải Anh, học sinh lớp 3/6 Trường Tiểu học Võ Thị Thừa, quận 12, TPHCM bỗng dưng bị mất trí nhớ, không nói chuyện được và không nhận diện được người thân.

Anh Vũ Duy Linh (42 tuổi, cha ruột Hải Anh, bé lấy họ mẹ) kể, từ mồng 7 tết, bệnh của Hải Anh có dấu hiệu trở nặng khi không ăn uống được, người lờ đờ, mê sảng, phản ứng chậm với mọi người. Gia đình đã đưa bé vào cấp cứu tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 và được các bác sĩ chẩn đoán bị viêm não tự miễn kháng thể kháng thụ thể NMDA dương tính, viêm ruột. Tình trạng của bé hiện tại không tỉnh táo, không nhận ra bố mẹ, đang được truyền dịch và được y, bác sĩ lên phác đồ điều trị lọc máu, thay máu 7 lần, chi phí thực hiện mỗi lần khoảng 20 triệu đồng. Bé nằm viện từ ngày 17-2 đến nay (ảnh), chưa có tiến triển.

%4a.jpg

Vợ chồng anh Vũ Duy Linh ở trọ tại phường An Phú Đông, quận 12, có 3 người con, người con lớn 16 tuổi trước đây phụ cha mẹ chăm 2 em, hiện đã nghỉ học. Nguồn thu nhập chính của cả gia đình trông chờ vào chiếc xe trái cây vợ chồng anh bán dạo dọc đường, với thu nhập bấp bênh. Hiện anh Linh và vợ đã phải nghỉ bán để tập trung chăm sóc cho Hải Anh, khiến gia đình anh lâm cảnh kiệt quệ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-21.

Tin cùng chuyên mục