Sà lan 902 tấn tông chìm hàng chục ghe xuồng

Khoảng 5 giờ sáng 1-6, chiếc sà lan siêu trọng 902 tấn chở cát, mang biển kiểm soát HG 5969 do tài công Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chạy từ hạ nguồn sông Hậu (tỉnh Sóc Trăng) hướng về thượng nguồn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), đến đoạn cầu Cần Thơ (ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ mất lái lao vào khu vực bến đậu ghe, tàu của người dân, làm sập một căn nhà và  chìm hàng chục phương tiện đánh bắt cá.

(SGGP).–  Khoảng 5 giờ sáng 1-6, chiếc sà lan siêu trọng 902 tấn chở cát, mang biển kiểm soát HG 5969 do tài công Nguyễn Văn Thanh (SN 1980, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chạy từ hạ nguồn sông Hậu (tỉnh Sóc Trăng) hướng về thượng nguồn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), đến đoạn cầu Cần Thơ (ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ mất lái lao vào khu vực bến đậu ghe, tàu của người dân, làm sập một căn nhà và  chìm hàng chục phương tiện đánh bắt cá.

Chị Phạm Thị Cẩm Nhung, người bị sà lan đâm chìm ghe, ôm đứa con 8 tháng tuổi chưa hết run kể lại: “Vợ chồng tôi và hai con nhỏ đang ngủ thì nghe tiếng cây bần đổ ầm ầm, ngó ra tôi hoảng hồn khi thấy chiếc sà lan lớn đang lao thẳng về phía ghe mình.

Vợ chồng tôi chỉ kịp ôm hai đứa con phóng lên bờ thoát thân, chậm vài giây là cả nhà bỏ mạng”. Chiếc sà lan tiếp tục trường tới nhấn chìm thêm gần chục chiếc ghe, xuồng khác, rồi đâm đổ cây bần lớn vài chục tuổi, đổi hướng lao vào căn nhà của chị Nguyễn Thị Phụng, nằm cặp mé sông. “Cũng may, tôi dậy sớm nấu cơm nên khi thấy sà lan đâm chìm mấy chiếc ghe, tôi vội kêu chồng và em trai tôi đang ngủ chạy ra ngoài. Chỉ vài giây sau, toàn bộ phòng ngủ, nhà bếp phía sau đều sập xuống, dây điện đứt, đồ đạc chìm nghỉm xuống sông” – chị Phụng kể.

May mắn nhất là vợ chồng anh Nguyễn Vũ Linh, có một con nhỏ mới hơn 1 tháng tuổi ngủ trên ghe. Vợ chồng anh Linh thoát chết nhờ một ghe khác đậu “nhầm chỗ”. Anh Linh cho biết: “Chiếc ghe của tôi đậu đầu tiên, rồi mới tới những ghe khác. May mắn làm sao, lúc khuya, ghe của một hộ khác đi đánh cá về sớm đậu trên ghe của tôi, rồi lên bờ bán cá. Nhờ chiếc ghe này neo chặt, cản bớt nên những hộ khác đậu phía sau mới kịp chạy thoát”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT đường thủy, Công an huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã xuống tạm giữ phương tiện, điều tra làm rõ vụ tai nạn. Tài công Nguyễn Văn Thanh khai nhận: “Do đi đêm mệt mỏi nên đến đoạn sông trên, tôi ngủ gục để sà lan mất lái gây tai nạn”. Đội dân phòng Đường sông xã Mỹ Hòa cùng người dân tiến hành trục vớt đồ đạc, những phương tiện bị chìm. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước chảy xiết nên đến chiều cùng ngày mới trục vớt xong. Theo ước tính ban đầu, thiệt hại của vụ tai nạn lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đ.TUYỂN

Tin cùng chuyên mục