Bác sĩ trẻ, nhà nghèo, bị đột quỵ

Sinh ra ở vùng quê nghèo thôn An Cữu, xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, em Nguyễn Thị Diệp (SN 1996) nhận kết quả đậu ĐH Y Dược TPHCM trong niềm vui mừng, hãnh diện của cả gia đình.
Bác sĩ trẻ, nhà nghèo, bị đột quỵ

Cha mẹ em Diệp quần quật ngày đêm, người làm ruộng, người xin đi phụ hồ, chắt chiu từng đồng vẫn không đủ, gia đình vay ngân hàng 200 triệu đồng để lo học phí, tiền sinh hoạt cho em. Diệp hoàn thành chương trình đại học vào năm 2020, dự định quay về làm việc, cống hiến cho quê nhà, cũng để đỡ đần cha mẹ. Không xin được việc làm, em vào lại TPHCM, xin làm bác sĩ y học dự phòng tại Trung tâm Y tế quận Gò Vấp, rất năng nổ tham gia công tác chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân. 

Giữa tháng 5-2021, Diệp bị đau đầu từng cơn, cơ thể ngày càng suy nhược, em xin về quê dưỡng bệnh (ảnh). Hơn 4 tháng sau, Diệp ngã quỵ, phải nhập viện với chẩn đoán của BV ĐK Bình Định là đột quỵ thần kinh, cần phẫu thuật ngay. Gia đình bán hết tài sản được 20 triệu đồng lo chi phí phẫu thuật lần 1. Sau đó, Diệp được chuyển ra BV Trung ương Huế phẫu thuật lần 2 bằng 60 triệu đồng gia đình vay mượn khắp nơi.

Ông Nguyễn Sanh Tân (cha Diệp) rơm rớm nước mắt: “Cháu hiện đã về nhà, bệnh tình không mấy khả quan, mà chi phí điều trị thì quá tốn kém. Vợ chồng tôi già yếu, chỉ biết bám đồng ruộng, biết tìm đâu ra tiền chữa trị cho con!”. 

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CN TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-73.

Tin cùng chuyên mục