
Một trong những bí mật lớn và được giấu kín nhất thời Đức quốc xã là chuyện tình của Adolf Hitler, nhất là chuyện tình với Eva Braun. Bà Braun có thật sự yêu kẻ độc tài khát máu và hung hăng nhất thế giới? Bà quen Hitler trong trường hợp nào? Liệu có đúng Braun đã chết cùng Hitler như đã đồn đại trong nhiều năm qua? Dưới đây là một trong những tư liệu mới nhất liên quan đến chuyện này…
-
Cuộc gặp tình cờ

Eva Braun và Hitler tại Berghof (1940)
Vào một buổi chiều tháng 10-1929, cô phụ tá mới tại tiệm chụp ảnh Hoffmann ở Munich cảm thấy lúng túng và bối rối khi một gã khách hàng nhìn chằm chằm vào chiếc váy của mình khi cô đứng trên cái thang để với lấy vài xấp hồ sơ trên kệ cao. Sau khi gã khách hàng đi, cô hỏi ông chủ tiệm: “Gã có hàm râu mép trông ngộ nghĩnh kia là ai vậy?”. Hoffmann ngạc nhiên khi cô nhân viên không nhận ra nhân vật lừng danh của nước Đức. “Đó chính là Adolf Hitler”. Lần gặp đầu tiên giữa Eva Braun và Hitler đã xảy ra như vậy… Từ sau lần gặp đó, “gã râu mép” đến hiệu ảnh Hoffmann thường xuyên hơn. Người ta nhận thấy quan hệ giữa hai người ngày càng khắng khít nhưng ở mức như cha-con. Hitler thường nắm tay nàng và gọi “con mèo nhỏ của ta” hay “mein Sonnenschein” (ánh mặt trời của ta).
Hitler ép Braun không được công khai mối quan hệ của họ đồng thời ra lệnh tướng tá thân cận không được hé môi về chuyện Eva Braun. Việc này được thực hiện tốt đến độ chỉ khi chiến tranh sắp kết thúc người ta mới biết quan hệ tình cảm giữa “gã râu mép” và “con mèo nhỏ”. Thậm chí, bố mẹ Braun cũng chẳng hay biết. Sự bưng bít làm Braun khó chịu. Thần kinh nàng luôn căng thẳng và cho đến một hôm, nàng tự tử bằng súng nhưng không chết. Tháng 12-1932, Hitler thất cử trong cuộc chạy đua ghế thủ tướng. Braun trở thành nguồn an ủi duy nhất. Không lâu sau, ngày 30-1-1933, Braun được mẹ nàng đánh thức dậy với tin Hitler vừa đắc cử. Với một cô gái không quan tâm đến chính trị như Braun, nàng cảm thấy chán nản hơn bởi nàng biết Hitler yêu quyền lực hơn bất cứ thứ gì trên đời và như thế cuộc tình nàng rồi chẳng đi đến đâu.
Tuy biết Braun rất trung thành với mình nhưng Hitler tiếp tục tìm kiếm những cuộc tình khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Tuyên truyền của Đức quốc xã - Joseph Goebbels - lại quảng bá rùm beng rằng Hitler là nhà lãnh tụ độc thân vĩ đại nhất thế giới. Quân đồng minh đồn đãi Hitler mắc bệnh bất lực và nhiều người khác cho rằng tên độc tài khát máu này bị chứng bạo dâm ám ảnh (cho đến nay, chưa ai biết rõ về cuộc sống tình dục của Hitler). Dù thế, hình ảnh “quốc trưởng” vào những năm 1930 đã trở thành niềm tự hào cho nhiều phụ nữ Đức.
-
Người quan trọng duy nhất trong đời Hitler
Trong trận chiến vô hình giành vị trí trong tim Hitler, cuối cùng Braun đã thắng. Nàng được phép đến ở dinh thự Hitler tại Berghof. Tuy nhiên, Braun thoát khỏi những quy định nghiêm ngặt trong gia đình, giờ đây, lại phải chịu nhiều quy định hà khắc hơn trong dinh thự Hitler: không được phép viết thư, không viết nhật ký, không được nói chuyện với Hitler trước khi vị quốc trưởng đáng kính mở mồm, không được trang điểm quá nhiều và “trong bất cứ trường hợp nào cũng không được sơn móng tay-chân”, buộc phải ăn thật nhiều để tăng trọng nhằm làm hài lòng tình nhân...
Eva Braun sinh ngày 6-2-1912, trong một gia đình thuộc tầng lớp Bavaria thượng lưu. Năm 17 tuổi, Braun học xong trung học. Cuộc sống gia đình nghiêm khắc khiến Braun cảm thấy nghẹt thở. Bố cô giám sát mọi lá thư, tất cả các cú điện thoại và để mắt đến đám bạn bè. Mỗi đêm, từ sau 10g, ông bố khó chịu này còn cúp hệ thống điện, ngăn không cho đám con đọc sách khuya. Eva Braun không quan tâm đến chính trị và cho đến cuối đời cũng chưa từng là đảng viên Đức quốc xã… |
Từ năm 1939-1942, những “kẻ thù” của Hitler hết thắng trận này đến trận khác. Khi đó, Braun giục Hitler chính thức cưới nàng nhưng lúc nào gã râu mép cũng từ chối. Cuối năm 1942, tình hình chiến trường ngày càng tồi tệ và sức khỏe Hitler trở nên suy yếu. Hitler ngã vào vòng tay Braun nhiều hơn. Ngày 6-6-1944, quân đồng minh tấn công vào Pháp và 6 tuần sau, phòng hội nghị của Hitler bị thả bom. Thật đáng ngạc nhiên là Hitler không chết sau lần oanh kích này. Tháng 2-1945, Eva Braun quyết định cùng Hitler trốn trong boongke ở dinh quốc trưởng. Nàng thăm bố mẹ mình lần cuối và lên đường đến Berlin.
Thành phố đã biến thành bình địa. Khi đến hầm trú ẩn vào ngày 15-4-1945, nàng là người duy nhất còn tin rằng Hitler có thể chiến thắng. Trong 6 tuần kế tiếp, bom tiếp tục nổ ầm ầm ở Berlin. Hitler gào lên rằng mình bị phản bội, trong khi Braun vẫn ăn mặc diêm dúa, trang điểm đầy đủ và tán dóc về giá của những bộ quần áo. Cuối cùng, nàng đã chứng minh rằng mình là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời Hitler. Nàng đã tự đánh lừa mình bằng thái độ lạc quan giả tạo. Cố gắng của nàng cuối cùng cũng có phần thưởng. 2g sáng ngày 29-4-1945, Hitler chính thức làm lễ cưới với nàng.
Bữa điểm tâm sáng hôm sau, Hitler đã làm đổ trà vào đùi mình khi nhận được tin quân kháng chiến Italia vừa phanh thây thi thể Benito Mussolini và ả nhân tình của hắn. Cuối cùng, Hitler biết tình hình không còn cứu vãn được nữa và rồi chuyện gì đến phải đến. Braun bắt đầu phân phát các áo lông thú của mình cho những phụ nữ trong boongke. Nàng và Hitler trở vào phòng đọc sách, khóa kín cửa. Lúc 3g45 chiều 30-4-1945, người ta nghe một tiếng súng trong phòng đọc. Một nhóm sĩ quan phá cửa lao vào. “Gã râu mép” và “con mèo nhỏ” ngồi gục trên chiếc trường kỷ màu xanh dương-đỏ. Hitler tự tử bằng phát đạn bắn vào thái dương và Braun tự tử bằng viên thuốc chứa cyanide. Thi thể hai người được bỏ vào một cái hố và 180 lít xăng được đổ xuống. Đến sẩm tối, cái hố vẫn còn âm ỉ cháy…
Bài 4: Những ngày cuối cùng của Hitler
Hoàng Minh (theo Marie Claire)
Thông tin liên quan
Bài 1: Hồ sơ giải mật của CIA về Đức quốc xã
Bài 2: Tìm kiếm hài cốt binh sĩ Hồng quân