Bán phương tiện mưu sinh để nuôi chồng bệnh nặng

Hơn 4 năm nay, ông Trần Văn Thiệp, (ảnh, 67 tuổi, ngụ ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), nằm liệt một chỗ do bị tai biến mạch máu não, thêm căn bệnh suy thận mãn. 
Bán phương tiện mưu sinh để nuôi chồng bệnh nặng

Cuộc sống của hai vợ chồng trước nay đều nhờ vào chiếc máy dệt chiếu do UBND xã cho mượn tiền mua. Đến giờ, vợ ông, bà Huỳnh Thị Lụa (63 tuổi) phải đem bán máy để trả nợ và lo thuốc men cho chồng. Không còn phương tiện mưu sinh, bà Lụa cũng không còn thời gian làm thuê như trước vì phải nuôi chồng ở bệnh viện. Cơm nước qua ngày chỉ còn biết trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm và nguồn gạo từ thiện ở địa phương.

Các con đều tứ tán đi làm thuê, thu nhập không ổn định, còn gởi lại hai đứa cháu nhỏ cho ông bà chăm sóc, mỗi tháng chỉ gởi về được 1 triệu đồng. Hiện giờ, bà Lụa bị bệnh thiếu máu não và đau nhức xương khớp. Trong khi sức khỏe ông Thiệp ngày càng suy kiệt, khắp người lở loét, đau đớn. Hai vợ chồng già không còn khả năng trị bệnh, chỉ uống thuốc nam cầm chừng. Rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng, những tấm lòng nhân ái gần xa để ông bà vượt qua cơn khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM. 

Tin cùng chuyên mục