Báo SGGP trao 41 triệu đồng giúp hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh

Văn phòng đại diện Báo SGGP khu vực miền Trung phối hợp với UBND xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vừa đến thăm và trao số tiền 32 triệu đồng của bạn đọc giúp em Võ Tuấn Tú (17 tuổi, trú thôn 3), nhân vật trong bài viết “Nam sinh bị hỏng mắt, dập nát bàn tay”, đăng trên Báo SGGP ngày 21-8-2023.
Em Võ Tuấn Tú và bố tiếp nhận 32 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ
Em Võ Tuấn Tú và bố tiếp nhận 32 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ

Gia đình Tú có 4 anh em, bố đi làm phụ hồ, mẹ mắc bệnh trầm cảm đi lang thang khắp nơi. Nhiều năm nay, Tú thay mặt bố mẹ cáng đáng mọi việc trong nhà, chở em đến trường mầm non, sau đó mới đến trường học. Chiều 1-8, trong khi đang nấu ăn, bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến mắt trái của Tú bị hỏng hoàn toàn, mắt phải khả năng nhìn thấy khoảng 70-80%, bàn tay trái dập nát phải tháo khớp.

Văn phòng đại diện Báo SGGP tại khu vực miền Trung phối hợp với UBND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đến thăm và trao đợt 2 số tiền 9 triệu đồng của bạn đọc giúp anh Trần Hải (34 tuổi, tổ dân phố Khe Thờ - trước đó, đợt 1 đã trao 23 triệu đồng), nhân vật trong bài viết “Vợ chồng nghèo chăm 2 con bệnh nặng”, đăng trên Báo SGGP ngày 5-6-2023. Anh Hải có 1 con gái vừa qua đời do bệnh tật quá nặng; 1 bé sơ sinh thiếu tháng, nặng chưa đầy 1,2kg phải chăm sóc đặc biệt trong lồng kính.

Tiếp nhận số tiền trên, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và 2 gia đình đều bày tỏ tấm lòng cảm ơn sâu sắc đến nghĩa cử nhân ái cao đẹp của bạn đọc Báo SGGP đã kịp thời quan tâm, hỗ trợ kinh phí giúp các gia đình trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

* Trước đó, đại diện Báo SGGP đã trao 17 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ cho gia đình chị Y Khổ (thôn Đắk Rơ Wang, xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum). Nhấn mạnh số tiền báo hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng, ông Trần Thanh Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Đắk Pxi, định hướng gia đình chị Y Khổ cần sử dụng tiền đúng mục đích để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống như mua bò, giường ngủ, sửa mái nhà. Như Báo SGGP đã phản ánh ngày 28-7, bố mẹ chị Y Khổ mất, để lại 4 người con. Nhiều năm qua, vợ chồng chị Y Khổ đi làm thuê, hái măng, trồng mì để nuôi 3 em trai ăn học, cuộc sống khốn khó trăm bề.

Tin cùng chuyên mục