

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Kon Tum có ít nhất ba bể bơi rơi vào tình trạng... phơi đáy! Có thể kể đến bể bơi ở ngay trung tâm thị xã Kon Tum, nằm trong khuôn viên của Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum (ảnh). Hồ bơi được xây dựng khá quy mô nhưng không hiểu vì lý do gì lại bị bỏ phế từ nhiều năm nay! Còn bể bơi nằm phía sau trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Triển lãm tỉnh Kon Tum, nằm ở vị trí khá đẹp, được thiết kế xây dựng khá bắt mắt, nhưng hiện nay đã trở thành nơi… chứa rác! Cũng giống như vậy, bể bơi nằm tại ngã ba Phan Đình Phùng-Duy Tân của Nhà Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum, được thiết kế hiện đại không kém nhưng hiện cũng bị bỏ hoang.
Vì sao lại có sự nghịch lý này? Trong khi rất nhiều thanh thiếu niên ở địa phương không có sân chơi, thiếu điều kiện vui chơi giải trí vậy mà những bể bơi được đầu tư xây dựng “hoành tráng” hàng trăm triệu đồng lại bị bỏ hoang phế?!
(THÀNH - AN)
Bệnh viện 175: Trộm cắp lộng hành
Tình hình trộm cắp trên tại Bệnh viện 175 mỗi ngày một thêm nhức nhối dù bệnh viện đã dán ngay trước cổng bảng thông tin và hình ảnh về những đối tượng chuyên trộm cắp. Tôi chứng kiến liên tục trong 3 ngày, từ ngày 1-9 đến 4-9, tại bệnh viện đã xảy ra 3 vụ mất trộm điện thoại di động và ví tiền của thân nhân người bệnh. Riêng tôi, trong mấy ngày nuôi bệnh tại đây đã rất nhiều lần gặp người lạ xâm nhập vào phòng lúc 2-3g sáng… Thủ đoạn của bọn này không mới, chúng thường giả dạng người nhà bệnh nhân để trà trộn và lấy cắp. Bệnh viện 175 có khuôn viên rất rộng nhưng lực lượng bảo vệ thì hầu như không thấy bóng dáng. Đề nghị Ban giám đốc bệnh viện có biện pháp khắc phục tình trạng này, lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên hơn để thân nhân người bệnh được yên tâm.
(S. A- ĐT: 4366xxx)
Xây mới nhưng không sử dụng
Cách đây hơn 5 tháng, một nhà chờ xe buýt được xây dựng ngay trước Đại học Luật TPHCM (cơ sở 2 Bình Triệu, Thủ Đức). Nhiều người dân khấp khởi mừng vì sắp có chỗ che nắng che mưa mỗi lần đón chờ xe buýt. Nhưng không hiểu sao dù phần nền, ghế ngồi và mái che đã hoàn tất từ lâu nhưng công trình vẫn chưa được sử dụng, còn xe buýt vẫn cứ bắt khách ở địa điểm cũ nằm cách đó một đoạn. Đã vào mùa mưa, việc đi lại rất khó khăn. Mong rằng cơ quan chức năng sớm đưa công trình vào sử dụng để người dân bớt vất vả hơn mỗi khi đón xe buýt.
(CÔNG MINH- phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức)
Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý
Trân trọng đón nhận mọi phản ánh, bức xúc từ bạn đọc, vui lòng liên lạc đến Tòa soạn SGGP 12 Giờ. ĐT: (08)- 8327779 gọi hoặc nhắn tin đến 0903872178, email: minhansggp@yahoo.com