Diễn viên Lý Thanh Thảo

“Bê nguyên xi” tính cách vào vai diễn

“Bê nguyên xi” tính cách vào vai diễn

Gần 5 năm theo đuổi nghệ thuật điện ảnh và sân khấu, đến nay, Lý Thanh Thảo có được nhiều vai diễn hay, tạo được dấu ấn trong lòng công chúng như: vai Hằng trong phim “Vòng xoay số phận”; Hai Ngạn, vợ Mười Trí – “Dưới cờ đại nghĩa”; Hân – “Cỏ dại”; Mười Biên – “Lời thề Đất Mũi”; Nga – “Vòng xoáy tình yêu”; Hạnh – “Hương phù sa”… Khi nhắc đến Lý Thanh Thảo, khán giả nhớ đến cô diễn viên có vóc dáng thanh mảnh, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ.

Hồn nhiên trong vai diễn 

“Bê nguyên xi” tính cách vào vai diễn ảnh 1

Diễn viên Lý Thanh Thảo trong phim Cỏ dại

Khi mới vào nghề diễn viên, Lý Thanh Thảo luôn vô tư, vui vẻ, hoạt bát và hồn nhiên.

Cho tới nay, dù theo nghề cũng được gần 5 năm, trải qua nhiều chuyện vui buồn trong nghề và cả những ganh đua, đố kỵ nhưng vẻ hồn nhiên vẫn còn ở Thảo. Đây là nét đáng quý mà không phải diễn viên nào cũng giữ được khi bước vào thế giới đèn màu rực rỡ. Giống như bao bạn trẻ khác, những ngày đầu vào nghề, Thảo gặp không ít khó khăn.

Để có được một vai diễn, dù chỉ là một vai quần chúng, đối với Thảo cũng không phải dễ dàng. Mà có lẽ nguyên nhân là do Thảo… giao tiếp kém nên không tạo dựng được nhiều mối quan hệ. Thấy bạn bè trong lớp mới vào học mà đi show ào ào, còn mình thì cứ “ở không”, có đôi lúc cô diễn viên trẻ này cảm thấy chạnh lòng…

Nhưng vai Hân trong bộ phim Cỏ dại do TFS sản xuất, vai diễn mà Thảo tham gia khi còn sinh viên của Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TPHCM đã giúp Thảo được nhiều khán giả biết đến và cũng từ vai diễn này đã mở ra nhiều cơ hội hơn cho Thảo.

Bộ phim này được HTV chiếu lại liên tục, khán giả càng quen mặt Thảo hơn. Diễn viên Lý Thanh Thảo bộc bạch: “Em đâu có diễn gì đâu, cứ “bê” nguyên xi cái chất vô tư, hồn nhiên của mình vào trong nhân vật…”. Nhờ cái sự “bê nguyên xi” này mà vai Hân của Thảo được nhiều người yêu thích.

Còn trong phim Người Bình Xuyên, Lý Thanh Thảo được đạo diễn Tường Phương giao đóng một vai khá “nặng ký” – vai Hai Ngạn, vợ của Mười Trí. Thảo vào vai người phụ nữ chịu thương, chịu khó, thủy chung chờ chồng rất thuyết phục và đã tạo được ấn tượng với khán giả.

Thể hiện bằng… đôi mắt 

Nói như thế không có nghĩa là ở sân khấu, Thảo không để lại dấu ấn gì. Tuy không được diễn vai chính, thường chỉ đảm nhận những vai phụ nhưng Thảo biết cách để nhân vật của mình đọng lại trong lòng khán giả. Như vai cái Tý trong vở “Chị Dậu”. Không diễn nhiều, chỉ cần một câu nói nghèn nghẹn của cái Tý hỏi mẹ: “Mẹ… Mẹ, bán con thật sao?”, Thảo đã làm lay động trái tim khán giả và làm cho nhiều người xem rơi lệ.

Khi diễn, Lý Thanh Thảo luôn biết khai thác ưu điểm của mình ở… đôi mắt. Chỉ cần nhìn vào mắt Thảo khi đứng trên sân khấu là người xem có thể biết được thế giới nhân vật. “Khi thể hiện nỗi đau của nhân vật, tôi tập trung ở đôi mắt nhiều hơn là sự gào thét, bật ra thành lời” - Thảo thố lộ. Là một người ít bon chen và tranh đua, Thảo thích đi lên bằng chính đôi chân và năng lực của mình, chậm mà chắc.

Thảo có cái tật, hay làm chuyện “bao đồng”! Mỗi khi đi diễn, thấy diễn viên trẻ nào diễn tốt, Thảo liền giới thiệu về sân khấu Nụ cười mới cho ông “bầu” Hữu Lộc. Nhờ cái sự bao đồng này mà Thảo rất được nhiều anh chị diễn viên quý mến.

Trong cuộc sống đời thường, Thảo là người rất giản dị, không cầu kỳ trong ăn uống, sẵn sàng “ăn bụi” ở bất cứ đâu. Thảo thích nhất là món bánh xèo do mẹ làm. Ngoài ra, Thảo có một biệt tài làm bánh kem rất “chuyên nghiệp”, Thảo tự quảng cáo về mình như thế.

Cuối năm 2007, Thảo đã lên xe hoa về nhà chồng. Chồng Thảo là một nhà quay phim. Hai người quen nhau khi làm chung trong bộ phim “Lục Vân Tiên”. Chồng Thảo nấu ăn rất ngon và có thể sẽ là “người nội trợ” thay cho Thảo vì cô tự nhận “mình nấu ăn…dở ẹc hà”. 

VÕ TUẤN

Tin cùng chuyên mục