Từ các đợt thực tập tại bệnh viện, trực tiếp thấy các bé bệnh nhân lưu trú lâu ngày chịu rất nhiều thiệt thòi, nên cô sinh viên Đào Nguyễn Phương Linh đã đứng ra vận động các bạn sinh viên tình nguyện cùng học tại Trường Đại học Y Dược TPHCM chung tay lập nên câu lạc bộ (CLB) tình nguyện “Bé Khỏe, Bé Ngoan” với mong muốn chia sẻ cùng các em nhỏ nằm điều trị dài ngày tại các bệnh viện TPHCM mau chóng khỏi bệnh, mạnh khỏe.
![]() |
Thành viên CLB đang dạy các em vẽ. |
CLB hướng dẫn các bệnh nhi sinh hoạt vui chơi, bổ sung những hiểu biết về giữ gìn sức khỏe, dùng thuốc đúng cách, chăm sóc vết thương, vệ sinh cá nhân, về môi trường sống xung quanh, các kỹ năng sống khi đối mặt với bệnh tật. Nhiều phụ huynh bệnh nhi ủng hộ CLB vì muốn con mình có nơi gặp bạn bè, chơi đùa. Bệnh nhi Phan Viết Anh hồn nhiên nói: “Con thấy các cô chú rất vui và thương chúng con. Tụi con được học cách tự chăm sóc, như khi bị trượt té thì làm thế nào…”.
LÊ TÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Trả ơn cho đời
-
Nghĩa cử cao đẹp bà Sáu Gạo
-
Ngày vui của trẻ nghèo biên giới
-
Vững tin một con đường
-
Những việc làm bình dị mà cao quý của một kỷ lục gia Việt Nam - Tình người thiêng liêng nhất
-
Mang sách “Hạt mầm xanh” đến học sinh vùng quê nghèo
-
Ông Tây chạy bàn tại quán cơm Nụ Cười
-
Mẹ không tin con biết viết tên mẹ…
-
Nghị lực của cậu học trò khiếm thị
-
Hỗ trợ chi phí mổ tim bẩm sinh trẻ em nghèo