“Biểu tượng văn hóa” Yves Saint Laurent đã ra đi

“Biểu tượng văn hóa” Yves Saint Laurent đã ra đi

Nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới người Pháp, Yves Saint Laurent, đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở thủ đô Paris, thọ 71 tuổi.

Mất một biểu tượng văn hóa

“Biểu tượng văn hóa” Yves Saint Laurent đã ra đi ảnh 1
St Laurent (trái) trong một buổi ra mắt bộ sưu tập

Pierre Berge, người cộng tác với Saint Laurent tại Hãng Thời trang Pierre-Berge-Saint Laurent, thông báo Saint Laurent đã qua đời ngày 1-6 tại nhà riêng sau một thời gian dài lâm bệnh nặng.

Hung tin này khiến nhiều người phải bàng hoàng, tiếc nuối. Francois Lesage, người nổi tiếng với nghệ thuật thêu của Pháp và là cộng sự với Saint Laurent gần 40 năm qua, cho biết, ông chưa từng biết đến một nhà thiết kế nào tài năng như Saint Laurent và việc được cộng tác với ông là “món quà lớn nhất cuộc đời tôi”. Razia Iqbal, một nhà báo chuyên về nghệ thuật, cho rằng nước Pháp không chỉ mất đi một nhà thiết kế vĩ đại mà còn mất đi một biểu tượng văn hóa lớn...

Sinh ra tại thành phố Oran (Algeria – khi đó còn là thuộc địa của Pháp),  Saint Laurent đã sớm bộc lộ tài năng. Ở tuổi 18, ông đoạt giải một cuộc thi thiết kế thời trang và lọt vào mắt xanh của nhà tạo mẫu Christian Dior. 

Ngay bộ sưu tập đầu tiên, ông đã tạo được tiếng vang với những bộ váy trang nhã, lịch sự cùng những chiếc áo jacket mà sau đó đã trở thành trào lưu thời trang những năm 1950. Ba năm sau, Dior qua đời và Saint Laurent, 21 tuổi, trở thành nhà tạo mẫu hàng đầu của hãng thời trang danh tiếng Christian Dior. Tên tuổi của ông tiếp tục được khẳng định với những bộ sưu tập đầy ấn tượng liên tục ra đời và ông được đánh giá là người  thay đổi bộ mặt của công nghiệp thời trang thế giới.

Nhà cách mạng thời trang

Cuộc cách mạng thời trang của Saint Laurent được thể hiện qua những bộ quần áo phản ánh sự thay đổi vị thế của người phụ nữ trong xã hội đương thời. Ông đã tạo ra “cơn sốt” trên thế giới với những bộ quần áo lịch sự nhưng không kém phần quyến rũ dành cho phái đẹp.

Nhiều chuyên gia thời trang đánh giá, những chiếc quần của Saint Laurent thiết kế với chất liệu vải in hoa và họa tiết là “những tác phẩm nghệ thuật kiệt tác”. Saint Laurent thực sự đã thay đổi hoàn toàn phong cách ăn mặc của phụ nữ với những chiếc quần vải, áo jacket hay áo len bó sát.

Theo nhận định của nhà báo Iqbal, Saint Laurent là “nhà cách tân vĩ đại” đã đem những nét quý phái, tôn vinh người phụ nữ vào những bộ trang phục phổ biến thường ngày.

Biên tập tạp chí thời trang Vogue của Anh, Alexandra Shulman, cho biết sức lan tỏa của thời trang Saint Laurent thật sự mạnh mẽ và ai cũng mong muốn sử dụng thời trang của Saint Laurent... Saint Laurent cũng từng nói: “Tôi đã tìm thấy phong cách của mình thông qua người phụ nữ. Đó là nơi mà sức sống, nguồn cảm hứng tuôn trào bất tận”.

Tuy trong sự nghiệp Saint Laurent đã gặt hái được mọi thành công nhưng trong cuộc sống ông luôn phải đối mặt với nhiều mặc cảm. Từ khi còn đi học, Saint Laurent luôn bị bạn bè châm chọc rằng ông là người đồng tính. Chính vì vậy, trong cả cuộc đời mình, Saint Laurent luôn cảm thấy tự ti, ốm đau triền miên cả thể xác lẫn tinh thần. Hiếm khi người ta thấy ông xuất hiện trước công chúng.  Năm 2002, ở tuổi 65, Saint Laurent tuyên bố nghỉ hưu khi sức khỏe ông ngày càng suy giảm.

ANH VĂN (theo BBC)

Tin cùng chuyên mục