Bố mẹ khuyết tật, mong có tiền cứu con

Chị Thái Thị Quế (34 tuổi, trú tại thôn Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) bị khuyết tật chân và trí tuệ từ nhỏ.
Bố mẹ khuyết tật, mong có tiền cứu con

Năm 2020, chị lập gia đình với anh Nguyễn Đức Hoàng (37 tuổi) sức khỏe yếu, cũng bị khuyết tật trí tuệ. Cuộc sống của hai vợ chồng chủ yếu dựa vào khoản tiền trợ cấp bảo trợ xã hội của Nhà nước (540.000 đồng/người/tháng) cùng sự giúp đỡ của bà con hai bên nội, ngoại và hàng xóm láng giềng.

Chị Quế cho biết, cuối tháng 6-2021, chị sinh con trai đầu lòng là cháu Nguyễn Đức Hưng. Những tưởng cuộc sống gia đình sẽ tràn ngập hạnh phúc với tiếng khóc của trẻ thơ, nhưng nào ngờ sau một thời gian, thấy cháu Hưng hay quấy khóc, phát triển không bình thường, chị đưa con đi bệnh viện và được các bác sĩ cho biết cháu Hưng bị rất nhiều chứng bệnh nặng như: viêm phổi, bại não, co cứng tứ chi, vẹo sườn, động kinh, khuyết tật trí tuệ… (ảnh). Gia đình đã bán sạch tài sản và vay mượn tiền khắp nơi để đưa cháu Hưng đi các bệnh viện ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội chữa trị nhưng vẫn không có kết quả. Khoảng tháng 8-2021, trong quá trình nằm viện, cháu Hưng lại bị phát hiện phía sau đầu có khối u. Do hoàn cảnh quá khó khăn nên chị Quế đưa con trai về quê điều trị.

Đến nay, khối u phát triển lớn dần, cháu Hưng khóc nhiều và thường bị nôn, ho, chân tay teo tóp. Gia đình rất muốn được đưa cháu ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để phẫu thuật lấy khối u và điều trị các bệnh khác nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, trong nhà không còn gì để bán nên đành bất lực.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 22-78.

Tin cùng chuyên mục