Bố suy thận giai đoạn cuối, con sứt môi, hở hàm ếch

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở thôn Thái Xá 2, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Vạn Hiệu (56 tuổi) gần như nằm liệt vì căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, cùng nhiều bệnh khác như viêm gan cấp, bệnh tim, dạ dày, tràn dịch màng phổi, xương khớp…
Bố suy thận giai đoạn cuối, con sứt môi, hở hàm ếch

Bà Phan Thị Thất (48 tuổi, vợ ông Hiệu) vừa chăm sóc chồng vừa gạt nước mắt kể về gia cảnh khốn khó của mình. Ông bà sinh trễ nên đến giờ 2 con còn nhỏ dại. Cháu trai thứ 2 tên Lê Vạn Quỳnh (7 tuổi) không may bị dị tật sứt môi, hở hàm ếch bẩm sinh. Gia đình đã gom góp tiền bạc cho cháu phẫu thuật 2 lần ở Nghệ An, Hà Nội. Sắp tới, cháu phải trải qua ít nhất 2 lần phẫu thuật nữa mới cơ bản hoàn thiện, nhưng chi phí khá lớn. 

Ông Hiệu bắt đầu phát bệnh từ năm 2018, phải thường xuyên vào bệnh viện. Đầu tháng 4-2021, bệnh trở nặng, tiền hết, ông đành xin về nhà tự điều trị bằng thuốc nam và đều đặn mỗi tuần 3 lần vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh chạy thận. Hiện sức khỏe ông ngày càng suy yếu, cơ thể gầy gò, tiều tụy.  

Gia đình ông Hiệu thuộc diện hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào 4 sào lúa và trồng ít khoai mì. Tài sản đã bán sạch, thêm nợ nần vay mượn bà con, làng xóm đều dồn hết vào chạy chữa cho ông và phẫu thuật cho cháu Quỳnh. Vợ chồng ông Hiệu, bà Thất đang lâm vào cảnh bi đát, cùng cực. Con đường học tập của 2 cháu nhỏ cũng có nguy cơ đứt gánh giữa chừng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (chi nhánh TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-37.

Tin cùng chuyên mục