
Từ năm 10 tuổi, Lê Quốc Kiệt (18 tuổi) đã bươn chải câu cá, bắt ốc… kiếm sống giúp mẹ lo gia đình, gồm bà nội 83 tuổi và cha bệnh tâm thần sau lần bị tai nạn nên giờ chỉ lơ ngơ.
Cả gia đình nay tạm trú tại căn nhà tình thương chừng 20m² do chính quyền địa phương và giám đốc công ty (số D5/6 đường Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, Bình Chánh, TPHCM) cho mượn tạm và giúp sửa chữa lại từ cái chốt gác bảo vệ kho.
Từ nhiều năm nay, mẹ của Kiệt bị ung thư nên đã di căn vào xương và vừa rồi mẹ em đã qua đời (ảnh). Hoàn cảnh của Kiệt hiện nay rất khó khăn, vừa lo bà nội nằm bệnh viện, cha tâm thần và đứa em 15 tuổi còn đi học. Trước đó, Kiệt cũng kiếm được việc làm thời vụ ở cửa hàng sắt nhưng thu nhập rất bấp bênh vì không có nghề nghiệp chuyên môn.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
ĐÀM VŨ