Vietnam Idol

Chen nhau mong thành thần tượng âm nhạc

Bất chấp nắng, nóng và chờ đợi
Chen nhau mong thành thần tượng âm nhạc

Bất chấp nắng, nóng và chờ đợi

Chen nhau mong thành thần tượng âm nhạc ảnh 1
Lũ lượt xếp hàng...

Sáng 4-5, trong cái nắng nóng hầm hập, nhiều bạn trẻ kiên nhẫn đội trời, chờ đợi để được đăng ký tham gia vòng sơ tuyển cuộc thi Vietnam Idol - tên gọi bằng tiếng Việt là Thần tượng âm nhạc - do HTV và Công ty Quảng cáo Đất Việt phối hợp thực hiện. Đây là cuộc thi nhằm tìm kiếm tài năng ca hát để giúp họ trở thành một hiện tượng, một thần tượng âm nhạc trong… tương lai.

Chính tên gọi và mục đích của cuộc thi quá hấp dẫn đã tạo nên động lực để chấp nhận “cuộc chơi” phải xếp hàng chờ đợi. Họ có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Du trong 3 ngày qua (từ 2-5 đến 4-5) từ rất sớm, đa số là những bạn trẻ tuổi từ 16 đến 30; có người đã đăng ký thi từ tháng trước qua 3 hình thức: website của chương trình, số điện thoại 8169 và qua đơn đăng ký dự thi. Nhưng cũng có rất nhiều bạn trực tiếp đến đây, đăng ký và vào thi luôn.

Hôm qua (4-5), ngày cuối cùng của vòng sơ tuyển có lẽ là ngày “nóng” nhất. Dù nắng nóng, dù phải chờ đợi rất lâu mới đến lượt mình nhưng trông người nào người ấy mặt vẫn tươi rói, hăm hở. Mai Anh, 16 tuổi, học sinh lớp 10, vui vẻ nói: “Chờ hơi lâu nhưng cuộc thi này rất vui. Em muốn được thử sức mình, vì em yêu thích ca hát từ nhỏ”. Bên cạnh Mai Anh cũng có một số bạn trạc tuổi cô, đang rôm rả chuyện trò trong lúc chờ đến lượt mình. Hình như với họ, chờ đợi … không là vấn đề.

Sau một thời gian phơi nắng, đến được bàn đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được nhận số thứ tự, lúc đó thí sinh mới được vào bên trong nhà thi đấu. Tại đây, có 6 phòng thi, mỗi phòng thi có 3 giám khảo và mỗi thí sinh vào thi chỉ hát (không nhạc) một đoạn bài hát. Sau đó ra ngoài chờ kết quả. Thí sinh sẽ biết ngay mình đạt hay không chỉ sau vài phút. Phía phòng chờ vào thi, hàng trăm thí sinh được bố trí ngồi thành hàng. Vì thời gian chờ khá lâu, lại rảnh rỗi, nên các thí sinh tự nhóm họp lại và chia nhau lên hát, cũng vừa là cách để “giết” thời gian, vừa khởi động thử giọng trước khi đến lượt mình vào thi.

Hấp dẫn vì mong trở thành ca sĩ

Chen nhau mong thành thần tượng âm nhạc ảnh 2
...chờ được vào đăng ký thi Ảnh: ĐỨC TRÍ

Vietnam Idol – Thần tượng âm nhạc có bản quyền của Anh với tên gọi Top Idol. Xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình Anh năm 2001, đến nay chương trình này đã có mặt tại 32 quốc gia trên thế giới. Đây là một cuộc thi được xem là có số người tham gia kỷ lục. Tại những nước có tổ chức cuộc thi này, số lượng người đăng ký tham gia bao giờ cũng quá tải. Như thế đủ thấy, không chỉ tại VN mới có nhiều người mong làm ca sĩ, mà hầu hết trên thế giới, ca sĩ luôn là niềm mơ ước của nhiều người.

Trong lúc chờ đến lượt vào thi, Nguyễn Thanh Tùng, 21 tuổi,  sinh viên ngành quản trị kinh doanh cho biết: “Em đã từng đi thi một vài chương trình ca nhạc nhưng đây là cuộc thi lớn nhất với em. Em tham gia thi vì mong muốn được trở thành ca sĩ chuyên nghiệp và em cũng có biết qua chương trình Top Idol, nên khi chương trình này đến VN, em đăng ký tham gia ngay”. Tại phòng chờ kết quả, Hồng Ngọc, 16 tuổi, mặt buồn xo cho biết: “Em trượt rồi, nhưng không sao. Em đi thi vì muốn thử sức và để có kinh nghiệm. Lần sau, nếu có, em lại tham gia thi tiếp”.

Phía ban tổ chức (BTC) cho biết, sau vòng sơ tuyển sẽ chọn ra 100 thí sinh vào vòng 2. Hiện nay, đã có 26 thí sinh ở Hà Nội được chọn, Đà Nẵng được 10 thí sinh, Cần Thơ có 14 thí sinh, nên TPHCM sẽ chọn 50 thí sinh trong tổng số trên 4.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Đến vòng loại 2, cuộc thi sẽ còn gay cấn hơn. 100 thí sinh sẽ phải thi thố giọng ca tại Nhà hát Nhạc viện TPHCM, trước 3 giám khảo: ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhạc sĩ Hà Dũng để BTC chọn ra 30 người vào bán kết. Con đường trở thành Thần tượng âm nhạc vất vả ngay từ những ngày đầu, nhưng nhiều thí sinh không hề nản lòng.

Như Hoa

Tin cùng chuyên mục