
Đường Nguyễn Trãi là một trong những tuyến đường lâu đời, dài và quan trọng của TPHCM, chạy dài từ khu vực Chợ Lớn (quận 5) đến trung tâm TPHCM. Thế nhưng gần đây, trên con đường này, đoạn từ Bệnh viện Nguyễn Trãi đến Trường Đại học Sài Gòn (dài gần 2 km) đã bị người ta chiếm dụng bày bán hàng hóa la liệt khắp vỉa hè, lòng đường. Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo SGGP điện tử ghi nhận.

Cứ tầm 4 giờ chiều là những kệ di động bán nón bảo hiểm tràn xuống lòng đường Nguyễn Trãi. Khi có lực lượng kiểm tra, người bán chạy vào hẻm


Tiếp đến nào là giỏ, túi xách, dây nịt, vớ...

Rồi các loại thức ăn, trái cây hỗn tạp... cũng "xí chỗ"

Người mua, kẻ bán đứng ngay dưới lòng đường mặc cả.

Các hình thức xuống tận lòng đường chèo kéo, mời khách mua hàng cũng phổ biến ở đây. Khi lực lượng chức năng địa phương đi kiểm tra, những người buôn bán kéo các quầy di động chạy tán loạn. Đôi khi họ còn có hành vi chống đối, hù dọa, hành hung nhân viên công quyền
Các chợ tự phát lấn chiếm trên lòng, lề đường nêu trên đã diễn ra trong thời gian dài gây nhiều bức xúc cho người dân!
Trần Thanh