Mắt rưng rưng, bà bảo: “Năm nay tui 78 tuổi rồi, vẫn lo nuôi hai đứa con bệnh tật này (ảnh). Được sống ngày nào thì tui chăm sóc tụi nó ngày nấy, nhưng khi tui chết đi không biết tụi nó ở với ai”. Nước mắt bà trào trên khuôn mặt nhăn nhúm.
Hai con trai của bà Nhỏ, anh Huỳnh Văn Đức (49 tuổi) bị đá bắn làm mù hai mắt trong một lần đi chẻ đá thuê; còn anh Huỳnh Văn Hạnh (44 tuổi) bỗng dưng chân tay sùi từng khối u to bằng quả táo, co cứng không duỗi ra được.
Có mảnh vườn nhỏ của bố mẹ để lại, bà bán lấy tiền chạy chữa cho anh Hạnh, nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngược lại ngày càng nặng thêm. Ngày ngày, hai anh quanh quẩn trong bốn bức tường, tất cả vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đút cơm đều do bà Nhỏ chăm sóc. Tối đến, chiếc giường duy nhất trong nhà được nhường cho anh Hạnh, còn bà và anh Đức trải chiếu ngủ dưới nền đất.
Tài sản trong căn nhà tồi tàn không có gì ngoài mấy cái xô, chậu nhựa. Ba mẹ con bà Nhỏ rau cháo qua ngày, nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm suốt 20 năm qua và hiện đang rất cần sự chia sẻ, đùm bọc của những tấm lòng nhân ái.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.
Các tin, bài viết khác
-
Bệnh nan y, gia đình khốn khó
-
Vợ chồng già mắc bệnh hiểm nghèo
-
Mong có tiền cứu chữa cho con
-
Mẹ bị ung thư, 2 con nguy cơ thất học
-
Anh thương binh đơn chiếc gặp nạn
-
Người phụ nữ mắc bệnh vảy nến thể hiếm
-
Chồng làm thuê nuôi vợ nằm liệt giường
-
4 mẹ con gặp nạn vì ngạt khí than
-
Gia đình nghèo gặp cảnh khốn khó
-
Bế tắc vì con bị ung thư máu