Cụ Lâm ứa nước mắt, run giọng kể: “Mấy tháng trước, tui còn đi lại được, hàng ngày cứ gắng đi hết đường này sang phố khác để lượm rác vỏ chai, vỏ lon bia, nước ngọt, giấy vụn để mang bán phế liệu, kiếm ít tiền cơm cháo nuôi con. Nhưng giờ sức cùng lực kiệt, tui chẳng thể làm được việc gì. Những ngày qua, 2 mẹ con sống cầm cự trong căn lều lụp xụp này nhờ chén cơm, tô mì gói mà bà con ở xóm nghèo này thay nhau chia sẻ… Không biết rồi đây, thằng Trường tật nguyền, đau ốm triền miên sẽ sống ra sao”.
Rất mong những người hảo tâm cùng trợ giúp để hai mẹ con bất hạnh có tiền cơm cháo và chữa bệnh.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5 quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.
Các tin, bài viết khác
-
Hai mẹ con cùng đổ bệnh
-
Mang bệnh nặng, vẫn chăm mẹ già
-
Nhà nghèo, con mắc bệnh u não
-
Hoàn cảnh đáng thương của 3 cháu bé mồ côi
-
Khánh kiệt vì bệnh tật
-
Chồng bị tai nạn, vợ ung thư di căn
-
Chồng đột tử trong lúc chăm vợ mắc bệnh nan y
-
Nữ sinh nhà nghèo mắc bệnh nan y
-
Tai họa cùng lúc ập đến một gia đình
-
Vợ tật nguyền, chồng lao phổi nặng