Chưa bao giờ nghề kinh doanh... thời vận lại phất lên như bây giờ. Để khai thác nỗi niềm tìm kiếm vận may vào dịp năm hết Tết đến này, đội quân hành nghề bói toán từ bình dân đến cao cấp sẵn sàng phục vụ thân chủ mọi lúc mọi nơi…
Xem bói: từ vỉa hè đến.. công sở!
Thấy tôi vừa rà xe vào lề đường gần khu vực Lăng Ông Bà Chiểu, một phụ nữ đứng tuổi đầu đội nón lá, vai đeo túi xách vẫy tay và ra dấu hỏi có muốn xem bói hay không. Tôi gật đầu và được chị dẫn vào một cửa hàng bán quần áo ở gần chợ Bà Chiểu để xem thời vận “đỏ đen”.
Cười đon đả, chị nói: “Em coi bói bài về vận may đầu năm hả? Chị lấy giá bình dân thôi. Em xem một mình thì giá 20.000đ, còn xem cả vợ chồng con cái, vận may, tài lộc, nhà cửa đất đai… thì giá gấp đôi, 40.000đ. Tôi gật đầu và cầm xấp bài xáo 9 lần theo chỉ dẫn của bà thầy. “Số em có quý nhơn phù hộ, về già hưởng giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng…”.
Sau khi nói dài nói dông về bổn mạng, công danh, gia cảnh, tình cảm…, bà phán hậu vận của tôi “tươi sáng như sao thái dương”. Trước khi đứng dậy đi về, bà thầy bói giúi vào tay tấm danh thiếp có số điện thoại di động và nói giọng ngọt xớt: “Ai cần coi bói bài, tử vi em giới thiệu số phôn này nhé. Ở đâu chị cũng đến xem…”.
Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến Tết, dạo quanh các khu chợ lớn, chợ nhỏ, một số vỉa hè dễ bắt gặp đội quân bói dạo “vi hành” khắp nơi. Không những thế, đội quân này “thâm nhập” vào công sở phục vụ cán bộ công chức - nhàn cư hoặc trốn việc.
Bà H, chuyên nhận coi bói theo lịch đăng ký trước, bật mí: “Các bà, các cô ở công sở bây giờ cũng thích coi bói bài, lấy số tử vi lắm. Nơi nào có yêu cầu coi từ hai người trở lên là tôi nhận lời đến ngay. Có ngày tôi chạy cả chục sô, có hôm khách đông phải dời lịch qua ngày khác…”.
Chị Hòa, một bạn thân của tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước ở địa bàn quận 3, khoe: “Phòng mình vừa rước một bà thầy bói dạo vào coi cho cả phòng trong giờ nghỉ trưa. Giá bình dân, thậm chí tùy hỉ đưa bao nhiêu cũng được. Bà ta nói trúng lắm, ai cũng tin sái cổ…”.
Thế nhưng, việc coi bói ở công sở hiện không còn là chuyện cá biệt. Ở nhiều ký túc xá, nhiều sinh viên nữ cũng lén lút rước “thầy” vào phòng, đóng kín cửa xem bói với giá bình dân, khoảng 5.000-10.000đ/người. Cứ áp dụng chiêu “xem mặt bắt hình dong” và dựa vào một số nguyên tắc cơ bản theo sách tử vi, tướng số, bói bài, chỉ tay các thầy, bà dễ dàng kiếm được vài trăm ngàn đến bạc triệu mỗi ngày.
Để câu khách, các thầy bói... di động đều cạnh tranh, tiếp thị thân chủ bằng danh thiếp có đủ số điện thoại bàn, di động kèm theo. Có nhiều thầy, bà đắt khách chỉ nhận xem bói với những người đã đăng ký trước hoặc người quen.
Lần theo địa chỉ do một người quen giới thiệu, tôi tìm đến nhà ông N, ở đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh) nhưng người nhà nói phải đăng ký trước ít nhất 1 tuần mới gặp thầy được. Còn bà H, nhà ở cư xá Thanh Đa, chuyên lấy số tử vi cũng hẹn khách đưa ngày tháng năm sinh trước và... khất phải qua Tết mới giải xong số tử vi vì “sắp đến năm mới khách quá đông”. Không chỉ nở rộ các loại hình coi bói, xem tướng số, lấy tử vi, xin xăm, nhiều thầy, bà ở ngoại thành còn tổ chức lên đồng, cầu an, cầu siêu cho thân chủ.
Đại gia... thích coi bói
“Trước khi quyết định làm ăn với đối tác nào, tôi đều tìm hiểu kỹ họ tuổi gì, có hạp với mình hay không. Sau đó, chọn ngày giờ ký hợp đồng và chọn hướng khởi hành…” một giám đốc chuyên lĩnh vực đầu tư tài chính đã nói như thế. Tư vấn cho ông trong chuyện làm ăn này là một thầy chuyên xem tử vi có tiếng tăm ở thành phố. Căn cứ vào giờ sinh, tuổi tác của thân chủ, thầy bói phán điều gì là ông giám đốc này đều làm theo răm rắp.
Tất nhiên sau mỗi hợp đồng “trúng quả” hoặc công ty ăn nên làm ra, vị giám đốc này đều không quên hậu tạ thầy phong bì khá nặng tay. Vị giám đốc này không chỉ kết thân một thầy tử vi mà còn gởi “phần hồn” cho hai vị thầy chuyên về phong thủy. Mỗi khi đi làm ăn xa, ông thường rước thầy đi cùng để tư vấn vừa tiện thể đãi đối tác một chầu... xem thời vận.
“Món quà” xã giao đặc biệt này không thể tính bằng tiền và thường làm đối tác hài lòng. Không chỉ thế, nhiều đại gia đều “nghiện” coi bói mỗi khi chuẩn bị xuất hành đi nước ngoài, ký kết hợp đồng, mở rộng nhà xưởng… Nhiều đại gia còn mời thầy đến xem phong thủy của công ty, văn phòng, sắp đặt chỗ ngồi cho giám đốc để mong phát lộc phát tài. Với những thầy bói “ruột” này, khoản dịch vụ phí trả cho thầy được tính bằng hiệu quả tư vấn và có giá trị rất lớn.
Nhiều thầy bói có tên tuổi “xem đâu trúng đó” luôn được doanh nhân, cán bộ săn đón. Có nhiều thầy mở rộng hoạt động trong cả nước, nay ở Hà Nội, mai bay vào TPHCM để tư vấn cho thân chủ VIP. Giá cho một giờ xem bói cho những nhân vật VIP này cũng không thể tính bằng tiền.
Trên thực tế việc xem bói của các đại gia, một số cán bộ quan chức rất kín đáo. Bà Th, vốn là một cán bộ về hưu non ở đường Cách Mạng Tháng Tám được giới doanh nhân ở thành phố tôn thờ là ”nói đâu trúng đó”. Bà chỉ tiếp khách quen đăng ký qua điện thoại và rất kín đáo. Bà có biệt tài xem bói tổng hợp từ bài đến số tướng, chỉ tay.
“Bảng giá” xem vận mệnh, gia cảnh, công danh trong thời gian 1 năm là 300.000-500.000đ. Còn xem tướng số trọn đời, tiền vận, hậu vận thì 1-2 triệu đồng/người. Mỗi ngày bà có hàng chục thân chủ mời gọi hoặc hẹn giờ đến xem bói tại nhà. Chỉ tính sơ mùa làm ăn dịp cuối năm cũ và đầu năm mới bà kiếm được hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Theo các cơ quan chức năng, hoạt động kinh doanh thời vận-bói toán ngày càng nở rộ nhưng việc phát hiện, xử lý những hành vi tệ nạn mê tín dị đoan này rất khó. Phải chăng vì vậy mà bói toán vẫn có đất sống.
Hà Anh