

Một đám cưới tập thể ở Thượng Hải
“Em cũng học năm thứ nhất à? Em học ngành gì?”. Anh thanh niên hỏi một cô gái, nhưng không phải trong một ký túc xá, mà tại một... lễ cưới, khi họ, Wang và Zhao, diễn lại cảnh gặp gỡ ban đầu ở trường đại học dưới hình thức một vở hài kịch trên sân khấu.
Lễ cưới của Wang và Zhao là một lễ cưới kiểu mới điển hình, đang rất mốt ở Thượng Hải (Trung Quốc), bởi họ mong muốn có một lễ cưới thật độc đáo. Ở Trung Quốc, đôi khi người ta yêu cầu cô dâu, chú rể kể lại chuyện tình yêu trong ngày cưới. Và Wang và Zhao muốn làm theo cách chẳng giống ai, là kể chuyện tình dưới hình thức một vở hài kịch.
Năm rồi, người ta thả một số lượng lớn bươm bướm để tạo cảnh tượng lạc quan và lãng mạn, nhưng sang đầu năm 2007, khi bộ phim 007 “Sòng bạc Hoàng gia” được trình chiếu ở Trung Quốc, có cặp đã chọn diễn “sô 007” tại lễ cưới của mình. Đầu tiên, cô dâu trốn sau một tấm màn che màu trắng, một chiếc đèn chiếu lên sân khấu bắt chước cảnh mở đầu bộ phim. Sau đó, đột ngột, cô dâu nhảy ra và “bắn” chú rể bằng một “khẩu súng” đặc biệt (là một bó hoa). “Bang”, chú rể ngã xuống, cũng có nghĩa là đã quỵ ngã bởi một “viên đạn tình yêu”...
V.H. (theo China News)