Từ khán đài
Tháng này, Sài Gòn và miền Tây mưa nhiều nên tôi muốn đưa nhóm hài của mình ra miền Trung lưu diễn vài tuần. Nhưng dù gì cũng phải xem xong trận chung kết mới được. Bởi xem bóng đá ở Sài Gòn có bè có bạn đông vui, cùng nhau bình luận, dự đoán và tán phét.

Bồ Đào Nha và Pháp vào chung kết thì không đến nỗi nào, dù thiếu cỗ xe tăng thì mất vui một chút. Vì đó là đội bóng tôi yêu từ trước đến nay. Nói là không đến nỗi nào vì Bồ Đào Nha cuối cùng cũng có được một trận thắng (trước Xứ Wales ở vòng bán kết với tỷ số 2-0). Qua đó xóa đi những lời dị nghị không hay về mình và cả bản thân Ronaldo là họ không xứng đáng, ăn may mà thôi. Trận quyết đấu cuối cùng với Pháp không chỉ quan trọng với Bồ vì đây là cơ hội giúp họ lần đầu lên đỉnh ở Châu Lục. Mà với Ronaldo nếu có được cúp vàng EURO thì cộng với chiến tích anh cùng Real Madrid vừa đoạt cúp Champions League sẽ là điểm cộng để danh thủ người Bồ vượt mặt đại kình địch Messi trong việc tranh Quả bóng vàng năm nay.
Pháp chơi càng ngày càng hay, nhưng Bồ Đào Nha không phải dạng vừa, vì họ đã có trận thắng thuyết phục trước Xứ Wales, cho thấy trận chung kết tới đây sẽ vô cùng hấp dẫn, gay cấn, nhiều kịch tính, theo tôi thì cơ hội chia đều cho cả hai. Nhiều khả năng sẽ dẫn đến hiệp phụ và cả việc phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Tôi thích cúp vàng năm nay có chủ mới để Ronaldo lần đầu có danh hiệu ở cấp độ đội tuyển, hầu gia nhập vào “nhóm huyền thoại” với Pêlê, Maradona, Beckenbauer, Zidane…
GIA TRƯỜNG
Diễn viên Kim Tuyền: Yêu tuyển Pháp
Là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, tôi không giống như bao cô gái khác thích chơi banh đũa, nhảy dây mà khoái những môn thể thao cảm giác mạnh. Do đó tôi đam mê bóng đá không kém đấng mày râu đâu nha. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã chơi bóng đá và tỏ ra có năng khiếu. Thuở học sinh, lúc nào tôi cũng có tên trong danh sách của đội tuyển bóng đá nữ của trường. Vị trí trên sân mà tôi thi đấu là tiền đạo mũi nhọn.

Còn nhớ kỳ EURO 2004 rơi đúng vào kỳ thi tốt nghiệp và đại học, tôi thường xuyên thức khuya xem các trận bóng đá bị gia đình la cho tôi một trận "tơi bời hoa lá". Ba mẹ sợ tôi coi đá banh chểnh mảng chuyện học hành. Nhưng năm đó, rất may tôi thi 3 trường đại học thì đỗ cả 3 nên gia đình rất vui. Vì tôi nghĩ, xem là xem học là học, mình phải biết thu xếp quỹ thời gian của mình như thế nào cho hợp lý.
Hiện tại, mặc dù đang tất bật với những vai diễn, nhưng tôi vẫn không quên cập nhật diễn biến EURO 2016. Có những hôm khi thực hiện những cảnh quay vào ban đêm, trong lúc chờ đợi đến phân đoạn quay tôi đã nhanh chóng tìm TV để theo dõi những trận đấu đang diễn ra. Còn nếu các trận đấu về sáng, tôi chỉ xem khi nào có đội tuyển Pháp thi đấu.
Đội bóng yêu thích của tôi là những chú gà trống Gaulois Pháp vừa đánh bại Đức lọt vào chơi trận chung kết. Nhiều người cho rằng Pháp giành chiến thắng này có phần góp sức của trọng tài khi thiên vị đội chủ nhà. Nhưng tôi thì nghĩ Pháp thắng hoàn toàn xứng đáng. Có thể họ không hay hơn Đức nhưng do đội Đức tự sai lầm dẫn đến thất bại. Trận chung kết sắp tới gặp Bồ Đào Nha tuy có anh Ronaldo tôi cũng yêu thích, nhưng tôi vẫn chung tình với mối tình đất Pháp nên muốn họ giành chiến thắng.
TUẤN LÔ
Ca sĩ Hoàng Châu: Mê tuyển Đức
Tôi không thuộc dạng thích hô hào cuồng nhiệt, nhưng vẫn thường xuyên xem các trận đấu bóng đá. Bởi tôi thấy bóng đá cũng sôi nổi và mang đến cho con người nhiều cung bậc cảm xúc. Nhiều khi nó mang đến cho mình niềm vui khi đội bóng mình yêu thích, nhiều lúc nó cũng làm mình bực mình khi đội nhà thua cuộc.

Tôi vốn sở hữu vóc dáng “yểu điệu thục nữ” nên chẳng mấy ai tin tôi là fan của thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi thích coi bóng đá một mình vì muốn tự cảm nhận về nó, nhất là ghét sự hò reo ồn ào.
Nhiều khi tôi đi diễn về cũng thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng xem vài trận bóng đá. Dẫu biết rằng thức khuya sẽ nổi mụn, tàn phai nhan sắc nhưng cũng chấp nhận vì EURO 4 năm mới có 1 lần. Ở đội tuyển Đức tôi thích hai cầu thủ Manuel Neuer và Thomas Muller. Bởi ngoài vẻ đẹp trai phong nhã, hai anh ấy còn có kỹ thuật điêu luyện với những bàn thắng đẹp mắt. Bên cạnh đó, tôi cũng thích đội tuyển Italia vì họ cũng sở hữu các cầu thủ đẹp trai. Mà nét đẹp của đàn ông Italia nó hay hay và lịch lãm hay sao đó.
Thật đáng buồn ngày hôm qua khi đội tuyển Đức bị đội tuyển Pháp đánh bại mất cơ hội vào chơi trận chung kết. Tôi thấy ông trọng tài thổi gì đâu kỳ cục quá, thiên vị đội chủ nhà Pháp thấy rõ. Coi xong mà thấy tức. Cho nên tôi không thích luôn đội Pháp. Tôi cầu xin cho trận chung kết sắp tới với Bồ Đào Nha, Pháp thua luôn vì dám hạ gục đội Đức của tôi yêu thích.
TUẤN LÔ