Dễ mất răng

Mới đây, đại diện của một doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh bất động sản đa quốc gia bự chảng ở xứ mình đã xin lỗi vì dự báo sai. Nội dung dự báo đó cho rằng từ quý 3, 4 năm ngoái, thị trường bất động sản sẽ có nhiều khởi sắc. Sự thật thì ai cũng biết rồi đó.

- Thiệt tình, dự báo đúng mới hiếm, chớ sai thiếu gì. Hà rầm công ty tư vấn, nghiên cứu thị trường, sàn giao dịch đều đua nhau đưa ra nhận định về bất động sản. Mục đích chính của họ là để bán dự án mà họ có liên quan về lợi ích. Cần khuếch trương về dự án nào, họ sẽ khen chủ đầu tư hết lời, rồi tô vẽ cho tiềm năng của món hàng được bán. Người mua nào lớ quớ xuống tiền là mắc kẹt.

- Tại sao những thông tin vẽ vời kiểu đó lại lậm?

- Lý do cốt lõi là lợi nhuận. Càng bán được nhiều hàng tồn kho lâu, bên bán càng khoái. Còn ở chiều ngược lại, người tung ra thông tin dự báo trật chìa không bị chế tài gì. Nếu có quy định dự báo tầm bậy gây thiệt hại cho bên thứ ba, sức mấy mà dám nổ văng miểng. Còn ở tầm chung, thông tin của cơ quan quản lý lĩnh vực hiện vừa chậm vừa sơ sài.

- Thiếu quy định chặt chẽ, ắt phải lộn xộn. Khi hàng rào pháp lý còn lỗ hổng, người mua càng phải tự bảo vệ mình. Ham lời nhanh rồi nghe dụ khị, tưởng được lợi mà dễ mất răng.

Tin cùng chuyên mục