Đêm... điên rồ

Sắc màu EURO

Tai nạn đã xảy ra liên tiếp trên đại lộ Champs-Elysees chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi tuyển Pháp đánh bại ứng cử viên số 1 Đức ở bán kết, xuất phát từ dòng người đổ từ khắp nơi về đây để ăn mừng chiến thắng. Paris hôm qua thật hỗn loạn…

Sau gần 20 năm, người Pháp mới lại sống trong cảm xúc nghẹn ngào khi chứng kiến đội tuyển Áo lam tiến vào trận chung kết 1 giải đấu lớn ngay trên sân nhà. Chưa bao giờ, niềm tin về chiến thắng cuối cùng tại EURO 2016 của các CĐV Pháp lại dâng cao như lúc này, nhất là sau khi Antoine Griezmann và các cầu thủ thân yêu của họ đánh bại tuyển Đức vốn không có đối thủ kể từ ngày khai cuộc.

Hôm qua, người Pháp mở hội khắp đất nước, chứ không riêng gì tại Marseille, nơi đoàn quân của Didier Deschamps thắp dậy ngọn lửa cuồng nhiệt từ khắp các khán đài sân Velodrome cho đến các đường phố đông kín người đổ ra ăn mừng. Ở Paris, sự huyên náo thậm chí còn lớn hơn và việc có quá đông phương tiện giao thông cũng như người hâm mộ Pháp xuống đường, tình trạng kẹt xe đã xuất hiện, kéo theo đó là hàng loạt vụ va chạm, tai nạn…

Các cầu thủ Pháp cảm ơn CĐV tại sân Velodrome.

Tai nạn trên đại lộ Champs-Elysees.

Báo chí Pháp ca ngợi đội tuyển.

CĐV ăn mừng dưới Khải Hoàn Môn.

CĐV đốt pháo sau trận đấu.

Cây bút Philippe Lopez của hãng thông tấn AFP miêu tả rằng CĐV Pháp có nhiều người quá khích, thể hiện hành động ăn mừng thái quá khiến cảnh sát và lực lượng an ninh phải nhập cuộc và ngăn chặn những đối tượng cố tình biến đêm mừng chiến thắng của tuyển Pháp thành bạo loạn và xung đột.

Cảnh sát Paris cho hay họ đã phải huy động rất đông nhân viên để trấn áp dòng người đang đốt pháo hoa, ném pháo sáng và thậm chí là chai lọ thủy tinh trên các đường phố trong tiếng gào thét khủng khiếp. Cảnh sát đã dùng đến lựu đạn cay vào đám đông thanh niên cởi trần và xăm trổ, nhảy múa như điên trên phố mới khiến tình hình không vượt quá giới hạn cho phép.

Thế nhưng, ở giữa và cuối một số tuyến đường huyết mạch của Paris, cảnh sát đã đưa hàng chục xe tải trấn ngang, đặc biệt là ở lối vào đại lộ Champs-Elysees nhằm giúp giao thông bình thường trở lại, đồng thời giúp các CĐV rời khu fanzone về nhà trong yên bình.

Anh Lopez gọi hành động ăn mừng của các CĐV Pháp tại Paris là “đêm điên rồ”, nhưng cũng có thể hiểu được cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát của họ khi người hâm mộ bóng đá Pháp đã chờ quá lâu để được chứng kiến The Blues xuất hiện ở 1 trận chung kết. Niềm tự hào càng dâng cao khi đây là trận chung kết của Pháp ngay trên sân nhà. “Pháp đã 2 lần được chơi chung kết EURO 1984, World Cup 1998 và đều lên ngôi vô địch. Thế cho nên các CĐV ăn mừng vì tin rằng họ sẽ lại thành công lần thứ 3 trong lịch sử”, Lopez nhấn mạnh.

Khác với Paris, không khí ăn mừng tại các thành phố Marseille, Lyon, Bordeux… diễn ra tưng bừng nhưng hầu như chẳng để lại dấu ấn tiêu cực trong mắt của lực lượng an ninh. Báo L’Equipe viết rằng cả nước Pháp đang sống trong một niềm đam mê bóng đá tột cùng sau chiến thắng của The Blues và chính tình yêu đó đã gắn kết con người ta lại với nhau để cùng vượt qua những nỗi đau tận cùng mà nước Pháp từng hứng chịu thời gian qua.

Những cuộc tụ họp sôi động ở khắp dải dất hình lục lăng, cách biểu lộ tình cảm của CĐV nồng nhiệt  đã nâng bước thầy trò Didier Deschamps hướng đến chiến thắng cuối cùng trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết, khép lại cuộc phiêu lưu ngọt ngào nhưng cũng đầy khắc nghiệt ngay trên quê hương của mình…

NGUYÊN KHANG (từ Paris)


Ngã mũ trước “Thần chim” Nelson


Gần đây trong phong trào thú cưng dự đoán EURO 2016 thì chú chim mỏ sừng Nelson của vườn thú Paris nổi lên với tài dự đoán đúng 100% và được trang Eurosport bầu chọn là “thần chim” Nelson khi có thành tích đoán đúng 4 trận tứ kết, 2 trận bán kết EURO 2016. Trong suốt 54 trận đấu diễn ra, “thần chim” Nelson đã làm người hâm mộ phải ngã mũ thán phục khi đoán đúng hơn 90% các trận đấu  và mới đây nhất, “thần chim” đã dự đoán đúng cả 4 trận tứ kết và 2 trận bán kết.

Với biệt tài của mình thì dân cược đã ví chú chim mỏ sừng Nelson như truyền nhân của Bạch tuộc Paul nổi tiếng ở EURO 2008 và World Cup 2010. Dù trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales được đánh giá ngang tài ngang sức nhưng “thần chim” Nelson chẳng ngần ngại chọn Bồ Đào Nha và chung cuộc CR7 đã tỏa sáng giúp đội nhà chiến thắng 2-0.Chưa hết, ở trận đấu khó đoán nhất là Pháp và Đức, nhưng chú “thần chim” vẫn hiên ngang tiến về phía lá cờ Pháp và kết quả, Đức thua 0-2.

Giờ đây, mọi người đang hồi hộp chờ  “thần chim” dự đoán trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Nếu như lại chính xác thì “thần chim” chính thức hạ bệ Bạch tuộc Paul để lên ngôi “thần dự đoán” mới.

 “Thần mèo” Cass chọn Bồ Đào Nha vô địch

Bất ngờ dự đoán chính xác đội lọt vào vòng chung kết ở trận đại chiến Pháp - Đức vào rạng sáng vừa qua (8-7), thần mèo Cass đã dự đoán chủ nhà Pháp giành chiến thắng và sau 90 phút tranh tài, chủ nhà Pháp đã hạ gục Những cỗ xe tăng Đức để thẳng tiến vào chung kết gặp Bồ Đào Nha. Ở trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha trên sân Stade de France, “Thần mèo” Cass dự đoán Bồ Đào Nha sẽ đăng quang ngôi vương mới của EURO 2016.

QUỲNH ANH (tổng hợp)


Đội vô địch nhận thưởng khủng

Vừa qua, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã tiết lộ tổng số tiền thưởng tại Vòng chung kết EURO năm nay đã tăng lên đến 300 triệu eur (tăng hơn 50% so với EURO 2012). Theo UEFA thì khoản tiền này tăng lên chủ yếu là do sự điều chỉnh về số lượng đội tuyển tham dự từ 16 lên 24 đội. Song song với lý do trên thì giải đấu năm nay có nhiều nhà tài trợ lớn đã giúp tổng số tiền tài trợ tăng lên hơn 450 triệu eur (gấp rưỡi so với EURO 2012).

Cụ thể thì số tiền 300 triệu eur  tiền thưởng được UEFA phân bổ: mỗi đội tham dự nghiễm nhiên nhận được 8 triệu eur. Ở vòng bảng, mỗi trận hòa nhận được thêm 500.000 eur/đội; thắng nhận được 1 triệu eur/đội. Trong đó 16 đội bóng vượt qua vòng bảng được nhận 1,5 triệu eur/đội, lọt vào Tứ kết nhận thêm 2,5 triệu eur/đội, bán kết 4 triệu eur/đội. Đội thua cuộc trong trận chung kết được nhận 5 triệu eur; còn nếu thắng, tiền thưởng sẽ là 8 triệu eur. Nếu vô địch thì tổng số tiền đội đó sẽ “ẵm” về ở suốt mùa EURO 2016 là 27 triệu eur.


MINH BẢO

Tin cùng chuyên mục