
Nữ minh tinh tóc vàng vùng Hanovre nước Đức hiện diện tại Cannes 2007 trong hai “vai diễn”: vừa là người điều khiển chương trình, vừa là nữ diễn viên chính của bộ phim L’Âge des ténèbres (tạm dịch Những chuyện vô bổ, đạo diễn Denys Arcand, Canada) – bộ phim vinh dự chiếu bế mạc 12 ngày lễ hội diễn ra ở thành phố mơ mộng thuộc miền Nam nước Pháp…
- “Phóng lên” từ Anh hùng thành Troy

Cô nghĩ bằng tiếng Anh, nổi giận bằng tiếng Đức, lại nói một thứ tiếng Pháp “lơ lớ dễ thương”. “Siêu phẩm” Hollywood Troy (Anh hùng thành Troy – đạo diễn Wolfgang Petersen), trong đó cô cùng diễn với “siêu sao” Brad Pitt, đã là “bệ phóng” đưa cô lên bầu trời của các ngôi sao điện ảnh thế giới. Có thể coi cô như là biểu tượng của nền điện ảnh “không biên giới” ngày nay… Có lẽ nhờ vào tất cả những điều đó mà Diane Kruger được giao phó vai trò “bà chủ” của LHP Cannes lần thứ 60 đáng nhớ này.
Từ 5 năm nay, Diane Kruger thường xuyên là khách mời của Cannes. Trong cô, cảm xúc về những LHP lần trước vẫn còn đậm nét: “2004 là năm mà bộ phim Troy ra mắt công chúng ở Cannes. Bộ phim đang rất được chờ đợi, vì thế bỗng chốc tôi bị “rọi sáng” từ khắp phía. Việc bị mọi cặp mắt đổ dồn vào quan sát khi bước trên thảm đỏ đã khiến tôi vô cùng sợ hãi, đến mức phát khóc… Kể từ đó, cuộc sống của tôi thay đổi. Ví dụ, không bao giờ tôi còn xuất hiện trước công chúng với đôi mắt bôi mascara, vì nó có thể bị nhòe bất cứ lúc nào!”…
Trong Benjamin Gates (2004, đạo diễn Jon Turteltaub), Diane Kruger diễn xuất bên cạnh Nicolas Cage, một ngôi sao Hollywood khác. Cuộc sống của cô trong những ngày quay phim ở kinh đô điện ảnh được Diane diễn tả như sau: “Tôi làm việc cật lực. Người ta đến đón tôi vào lúc 4g30 sáng. Tôi trở về nhà lúc 19g. Dường như lúc nào tôi cũng ở trong xe hơi, không gặp gỡ một ai cả. Tôi ít đi chơi, không có nhiều bạn bè nổi tiếng, ngoài Orlando Bloom và Josh Hartnett ra. Thần tượng của tôi là Romy Schneider và Cate Blanchett”…
- “Tôi muốn là chính mình!”
Sinh năm 1976 tại Đức, sau khi theo học múa tại Học viện ba-lê Hoàng gia Anh (London) nổi tiếng từ năm 13 tuổi, Diane về nước, trở thành người mẫu. Chỉ một thời gian sau, cô lại “khăn gói” lên đường tới Paris (Pháp), lần này để học nghề diễn xuất. Sự nghiệp điện ảnh của Diane bắt đầu vào đầu những năm 2000 và đạt đỉnh cao với bộ phim Troy (2004), khi bạn diễn của cô là những ngôi sao sáng giá nhất của Hollywood (Diane trong vai Helen, hoàng hậu xinh đẹp xứ Sparte).
Diane tâm sự: “Có lẽ tôi không thật sự thích hợp với cuộc sống nề nếp của người Đức. Ở xứ tôi, một bữa ăn kèm rượu vang kéo dài tới 3 tiếng là điều không thể. Nhưng chắc nhờ thế mà về mặt giờ giấc tôi chính xác như một chiếc đồng hồ! Khi là người mẫu, tôi muốn mình phải thật hoàn hảo. Nhưng giờ đây thì hoàn toàn ngược lại, là nghệ sĩ, tôi muốn là chính mình (không “dao kéo”), thật tự nhiên”… Trở thành người điều khiển chương trình liên hoan ở Cannes, Diane Kruger rất sung sướng được nối tiếp các bậc “đàn chị” như Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Monica Bellucci….
Benjamin Gates là bộ phim kể về những cuộc phiêu lưu của nhà khảo cổ học cùng tên do Nicolas Cage thủ vai chính. Ở Benjamin Gates 1 (National treasure - Kho báu quốc gia, đã ra mắt khán giả Việt Nam), các cuộc tìm kiếm đưa chàng Ben tới nơi cất giữ Bản Tuyên ngôn độc lập nổi tiếng của nước Mỹ. Diane Kruger đảm nhiệm vai nữ tiến sĩ Abigail Chase, người giúp Ben “giải mã” những tài liệu bí ẩn. Trong phần tiếp theo, Benjamin Gates 2 (The book of secrets – Cuốn sách của những điều bí mật) vừa được khởi quay, dự định ra mắt năm 2008), chàng Ben lần theo dấu vết một kho báu có liên quan tới Tổng thống Abraham Lincoln.... |
NGỌC HÀ (tổng hợp)