"Đôi mắt biết nói": Để yêu thương chỉ cần nhìn vào mắt nhau

Đôi mắt biết nói (NXB Kim Đồng) là một tác phẩm trong trẻo dành cho thiếu nhi. Những thông điệp được tác giả Huy Hải truyền tải một cách nhẹ nhàng và tự nhiên.

Thuộc thế hệ 9X, Huy Hải là cây bút trẻ đang nỗ lực từng ngày khẳng định tên tuổi của mình. Anh từng ra mắt truyện dài Sống lại (Sbooks và NXB Văn học), các tập truyện ngắn: Tìm nhau trong thành phố (NXB Kim Đồng), Đã biết sẽ có ngày hôm qua (NXB Phụ nữ Việt Nam) và Mình là thanh xuân của nhau (NXB Văn hóa - Văn nghệ, in chung với Bảo Châu). Đôi mắt biết nói đánh dấu cho lần đầu tiên chạm ngõ với văn học thiếu nhi của anh.

Câu chuyện của tác phẩm diễn ra vào mùa hè, vậy nên, Đôi mắt biết nói không đi vào khai thác những câu chuyện về tình bạn, trường lớp mà tập trung vào gia đình, về mối quan hệ giữa các thành viên với nhau. Nhân vật chính là cậu bé Mía, đang sống cùng ông bà nội, bố mẹ, chú Huy “ế vợ” và cậu em trai “không thể yêu thương nổi” tên Hưng.

"Đôi mắt biết nói" là tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi đầu tiên đến từ tác giả 9X Huy Hải

"Đôi mắt biết nói" là tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi đầu tiên đến từ tác giả 9X Huy Hải

Vốn dĩ bố mẹ bận rộn với công việc nên ông bà là những người mà anh em Mía gắn bó nhiều nhất. Có lẽ, đây chính là điều tuyệt vời nhất của anh em Mía, khi ông có rất nhiều câu chuyện để kể cho hai anh em.

Từ những câu chuyện gần gũi, giản dị, có lúc vui nhộn giữa ba ông cháu, như câu chuyện về những cái tên, về mối quan hệ giữa anh em trong nhà, chuyện thưởng - phạt khi làm đúng hay làm sai, chuyện giữ lời hứa… Những câu chuyện này có thể bắt gặp trong mỗi gia đình, bởi vậy, đọc Đôi mắt biết nói các em nhỏ dễ dàng tìm thấy sự gần gũi, quen thuộc với mình.

“Là anh em trong cùng một nhà khi chơi với nhau phải biết nhường nhịn nhau, không được cãi vã hay đánh nhau. Như thế là anh em yêu thương lẫn nhau. Mà anh em yêu thương lẫn nhau thì ông bà, bố mẹ an lòng. Vậy là thành yêu thương cả gia đình” (Trích Đôi mắt biết nói, tác giả Huy Hải).

Đặc biệt, Đôi mắt biết nói còn mang đến thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình. Như lời ông nội nói với Mía, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, “đôi mắt không chỉ giúp chúng ta nhìn thấy thế giới bên ngoài mà còn là nơi cất giữ những tâm tư tình cảm bên trong. Đôi mắt cũng biết nói những tâm tư riêng”. Vì lẽ đó, để yêu thương một ai đó, đôi khi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ, rồi có những quan tâm, chia sẻ và cảm thông kịp thời.

Ngoài ra, thông qua câu chuyện giữa Mía và người chú tên Huy, tác giả Huy Hải khéo léo truyền tải tình yêu, niềm đam mê đọc sách đến các em nhỏ, giúp các em hiểu rằng, “mỗi cuốn sách có một giá trị riêng”. Từ cuộc trao đổi giữa hai chú cháu, độc giả nhỏ tuổi biết được cách một cuốn sách được ra đời như thế nào, biết được lợi ích của việc đọc sách cũng như ý nghĩa của việc chia sẻ những cuốn sách đến mọi người sau khi đọc xong.

Những dẫn dụ nho nhỏ từ tác giả Huy Hải, sẽ là nguồn khích lệ và cảm hứng để các em nhỏ nhen nhóm trong mình tình yêu với sách. Điều này được thể hiện qua chia sẻ của ông nội với Mía: “Đọc sách sẽ giúp con mở mang. Đọc sách con cũng sẽ biết thêm nhiều câu chuyện hơn. Những câu chuyện sưởi ấm trái tim bé nhỏ của ông nội”.

Chỉ với 100 trang sách, cùng những hình ảnh dễ thương đến từ họa sĩ Nonchan, Đôi mắt biết nói xứng đáng là món quà dành cho các em nhỏ, giúp các em hiểu và yêu thương những người thân, những điều gần gũi xung quanh mình. Và dẫu là lần đầu đến với văn học thiếu nhi, nhưng tin rằng, Huy Hải sẽ còn tiến xa hơn nữa nếu đủ tâm huyết và tình yêu với các em nhỏ.

Tin cùng chuyên mục