Con thương... rượu!
Hôm qua, Công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) đã lập hồ sơ xử lý Trương Minh Luân (28 tuổi, ở xã Gia Bình) về hành vi gây thương tích dẫn đến tử vong cho chính cha ruột của mình. Luân có “thói quen” uống rượu trước khi mặt trời lặn. Mới đây, vào lúc 17g, trong cơn say rượu Luân về nhà múa “túy quyền”. Không may, trong lúc gây gổ, xô đẩy Luân đã làm cha ruột là ông Trương Thế Khiêm (52 tuổi) ngã xuống nền nhà bất tỉnh và chết tại bệnh viện. Công an địa phương đã bắt đứa con thương… rượu mà hại cha trên để nghiêm trị! (N.K.)
“Cướp bẩn”
Anh Hoàng Ngọc Gia Long (19 tuổi, ở Lâm Đồng) là sinh viên Đại học Bách khoa, dùng xe máy chở bạn gái đến huyện Dĩ An (Bình Dương) hóng mát lúc 21g30. Khi chạy tới ấp Tân Hòa, xã Đông Hòa, Long bị ba tên dùng dao khống chế đòi “lộ phí”. Long dũng cảm chống cự và bị bọn cướp đâm 3 nhát vào lưng gây thương tích, rồi đoạt mất chiếc xe tẩu thoát. Công an đang truy lùng bọn “cướp bẩn” trên. (V.D.)
Đừng đùa với rượu
Mới đây, Vũ Văn Để (55 tuổi, ở thị trấn Dầu Tiếng) tổ chức nhậu tại nhà cùng anh Phan Văn Huề và 4 người bạn. Sau một hồi chén chú, chén anh hết rượu, một “chiến hữu” định đi mua thêm chất cay thì Huề nói đùa: “Nếu không có tiền thì vào nhà ông Để coi xem có gì bán được lấy đi mua rượu”. Chỉ nói vậy mà ông Để tự ái, lấy kéo đâm vào ngực Huề gây trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu. Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt giữ ông Để, lập hồ sơ xử lý. (N.K.)
Đi lạc vào tù!
Hôm qua, Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã bắt được Nguyễn Tất Thắng (17 tuổi) để xử lý về hành vi cướp tài sản. Trước đó, vào lúc 22g30, Thắng cầm gậy gỗ đi lang thang… lạc vào nhà chị Phạm Thị Thúy (19 tuổi). Thắng đã “hỏi thăm” chủ nhà bằng cách lấy gậy gỗ đánh vào đầu Thúy để cướp tài sản. Khi Thúy tri hô, Thắng tẩu thoát và trốn khỏi địa phương. (V.D.)
Cướp bằng... hơi cay
Đến hôm nay, Công an huyện Thuận An (Bình Dương) vẫn chưa truy bắt được 4 tên cướp gây án bằng hơi cay trên địa bàn huyện. Nạn nhân là anh Lã Thế Cường (30 tuổi, ở Đồng Nai) thường đi làm về muộn. Khi chạy xe mô tô qua thị trấn An Thạnh, anh Cường bất ngờ bị 4 thanh niên chạy cùng chiều kè theo, dùng bình hơi cay xịt vào mặt làm anh té xuống đường và bọn chúng cướp xe tẩu thoát. (K.X.)
Học nghề... đâm
Tô Văn Định (17 tuổi, ở Thái Bình) là học viên của Trung tâm dạy nghề Dĩ An (Bình Dương). Học hành kiểu “cái gì cũng… không biết” nên Định có khá nhiều “kẻ thù”. Mới đây, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân, Định đã dùng dao đâm Đinh Trần Tiến (16 tuổi, bạn cùng học nghề) khiến nạn nhân phải chết tại bệnh viện. Công an huyện Dĩ An đã bắt kẻ học nghề… đâm để xử lý. (X.K.)
Người già cần cảnh giác
Bà Nguyễn Thị Phúc (58 tuổi, ở TP Vũng Tàu) thường ở nhà một mình không có người thân bên cạnh. Vừa qua, một kẻ gian đã trèo tường đột nhập vào nhà bà Phúc khống chế cướp 7 triệu đồng, 2 chỉ vàng và 1 lắc vàng 18k. Hiện đối tượng “ăn hiếp người già” vẫn còn là “ẩn số”, công an địa phương chưa điều tra ra. (X.K.)
Thủ đoạn cướp mới
Hôm qua, anh Đặng Văn Sự (45 tuổi, ngụ quận 7) đang ngồi trước cửa một căn nhà ở phường Tân Kiểng thì có hai thanh niên ghé vào hỏi mồi nhờ tí lửa. Anh Sự chưa kịp đưa điếu thuốc thì bọn chúng bất ngờ rút dao uy hiếp, lục túi lấy hơn 20 triệu đồng, ĐTDĐ cùng chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Công an quận 7 đang truy xét. (Tr.K.)
Lãnh án tù vì máu côn đồ
Hôm qua, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Hoàng Kỳ (21 tuổi) 12 năm tù về tội giết người. Tháng 9-2006, chỉ vì nghi người chị bà con là chị L. nói xấu mình, Kỳ rắp tâm trả thù ác độc. Đợi lúc chị L. đang ngủ say, Kỳ lẻn vào nhà dùng dao đâm 2 nhát. Khi chị L. chạy thoát ra ngoài và tri hô, Kỳ tiếp tục đâm cháu V. là người cùng thôn đang nằm ngủ chung với chị L. rồi bỏ trốn. Công an đã truy bắt được Kỳ để nghiêm trị. (Tr.K.)