Gia đình 5 người bi đát ở thôn Phú Mỹ

TÂM AN
Gia đình 5 người bi đát ở thôn Phú Mỹ

Ở miền quê nghèo thôn Phú Mỹ, xã Đại Minh (Đại Lộc, Quảng Nam) có gia đình vợ chồng nghèo Phan Thành (44 tuổi) và Ngô Thị Thúy (40 tuổi) đang lâm cảnh cùng cực bế tắc.

Nhà có 5 người, sống trong căn nhà vách ván gỗ dừa (ảnh), nền đất ẩm thấp, mùa mưa nước ngập không có chỗ để ngủ…

Hai vợ chồng chỉ làm ruộng và làm mướn thời vụ, thu nhập bình quân không quá 500.000 đồng/tháng nhưng bấp bênh lúc có lúc không.

Anh Thành lại bị bệnh hen suyễn từ nhỏ, giờ lớn tuổi sức khỏe càng giảm sút nên không thể kham việc nặng. Chị Thúy lâm bệnh tim, trân mình chịu đựng không dám vào bệnh viện vì không kham nổi viện phí. Rồi 3 con nhỏ sống thiếu thốn nên cũng đau ốm triền miên, đứa út mắc bệnh còi xương vì suy dinh dưỡng. Các cháu đi học, phải cuốc bộ gần 5 cây số đến trường vì không có xe đạp. Điều đáng lo, khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, các cháu có nguy cơ bỏ học.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

TÂM AN
(Tỉnh đoàn Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục