Gia đình nghèo gặp cảnh khó

Anh Lê Văn Miên (30 tuổi, trú tổ 1, thôn Điện An, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị xuất huyết não, phải mổ đưa hộp sọ ra ngoài nuôi. Kinh tế gia đình rất khó khăn, nay lại càng chật vật hơn khi chi phí chăm sóc và điều trị cho anh mỗi ngày gần 5 triệu đồng.
Anh Lê Văn Miên đang điều trị  tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Chị Lê Thị Thu Ba (vợ anh Miên) đang chăm sóc cho chồng nằm điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nấc nghẹn kể về gia cảnh của mình: “Anh Miên làm phụ hồ, hôm ấy đi làm về khuya anh nói mệt trong người. Khoảng 10 phút sau, thấy mắt anh lờ đờ, tay chân bủn rủn, không tự đứng dậy được, tôi đưa anh lên trạm y tế gần nhà, rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Tại đây, anh được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não, phải mổ đưa hộp sọ ra ngoài nuôi. Những tưởng mọi chuyện đã ổn thì 2 ngày sau mổ, anh bị nhiễm trùng dẫn đến viêm màng não. Thế là tôi lại theo xe cấp cứu đưa chồng ra Bệnh viện Đà Nẵng. Từ ngày anh ngã bệnh, tôi phải bỏ công việc ở xưởng may để chăm sóc chồng; đành gửi hàng xóm trông giúp đứa con nhỏ 8 tuổi và ba mẹ chồng già yếu ở quê. Tổng viện phí phải chi trả mấy tháng nay đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Tôi phải chạy vạy vay mượn hàng xóm, đến bây chừ thì không biết mượn ai được nữa”. 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Công tác bạn đọc - Chương trình xã hội Báo SGGP, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Hoặc chuyển qua tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục