Suốt 4 năm nay, anh Hồ Thanh Sĩ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần. Để duy trì việc chữa bệnh, gia đình anh đã vay mượn khắp nơi nhưng hiện không còn khả năng xoay xở.
Bệnh tật khiến anh Sĩ gầy gò, da xanh xao, mắt mờ, giọng nói yếu ớt. Nhiều ngày anh mệt đến mức không thể tự sinh hoạt, mọi việc đều cần người thân hỗ trợ.
Trong quá trình làm công tác dân vận, Công an xã Ia Hiao phát hiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của anh Sĩ và kết nối với Báo SGGP, mong muốn bạn đọc của báo chung tay giúp đỡ.
Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao và Thượng tá Ksor Rim, Trưởng Công an xã Ia Hiao, thay mặt bạn đọc Báo SGGP trao tiền hỗ trợ, đồng thời chuyển lời thăm hỏi, động viên của bạn đọc đến anh Hồ Thanh Sĩ, chúc anh sớm vượt qua bệnh tật.
Ông Phạm Văn Phương cho biết, thời gian qua, Báo SGGP đã có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần giúp người dân vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.
Việc hỗ trợ anh Hồ Thanh Sĩ lần này giúp anh có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, đồng thời thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành của Báo SGGP với những mảnh đời kém may mắn.
Địa phương mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo SGGP để cùng kêu gọi hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác, giúp người dân từng bước vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.