Halle Berry: Vượt lên chính mình

Halle Berry: Vượt lên chính mình

Halle Berry muốn thử thách bản thân khi không tự mãn với giải Oscar - từng nhận ở phim  Monster’s Ball  - mà sẵn sàng nhận những vai diễn khác lạ.

Halle Berry: Vượt lên chính mình ảnh 1

Sau khi là nghệ sĩ thứ 2.333 có sao trên “Đại lộ Danh vọng” ở kinh thành điện ảnh Hollywood, Berry đang tính chuyện xin con nuôi

Năm 2002, Berry trở thành nữ tài tử da màu đầu tiên đoạt Oscar, với Monster’s Ball, vai vợ một tử tù phải lòng người quản ngục (Billy Bob Thornton đóng) sẽ xử tử chồng mình. Từ sau vinh dự đó, Berry bị chỉ trích là không lợi dụng thành quả Oscar để diễn nhiều hơn trong những phim bi, mà chỉ đóng các phim hành động như Gothika, phim điệp viên 007 James Bond Chết một ngày khác (Die Another Day) hoặc đấm đàn ông trong Miêu nữ (Catwoman)… Các bộ phim này vốn bị chê là những phim dở nhất lịch sử điện ảnh!

Nhưng Berry không thích là một “con chim quý trong lồng son chỉ biết hót một bài”. Dù các phim nói trên không ăn khách, cô vẫn nhấn mạnh mình hạnh phúc với tất cả những lựa chọn: “Có lẽ cả đời tôi sẽ không có thêm giải nào, nhưng đoạt Oscar không phải là mục tiêu phấn đấu của tôi. Tôi thích diễn cả những vai hài và thách thức, thử những điều khác. Tôi không muốn ôm khư khư Oscar nhưng muốn ôm một sự nghiệp tôi đã theo trước khi đoạt Oscar. Giải thưởng ấy chỉ giúp tôi có thể ung dung bước vào phòng các đạo diễn và nói chuyện với họ, đề đạt nguyện vọng của mình”.

Nói cách khác, Oscar chỉ là một cánh cửa mở. Cô khẳng định rất thích các phim hành động, nhưng thích nhất là được thoát khỏi sự dễ dãi, tranh thủ từng cơ hội: “Từ đại diện đến bạn thân từng bảo tôi đừng đóng Monster’s Ball, vì nó sẽ phá tan sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi đã chứng minh điều ngược lại. Tương tự, tôi sẽ lại là Miêu nữ nếu có dịp”.

Nỗ lực mới nhất của cô là phim hồi hộp tâm lý đầu tiên trong sự nghiệp: Kẻ lạ mặt hoàn hảo (Perfect Stranger), với vai Rowena Price - một nhà báo điều tra làm sáng tỏ cái chết của một người bạn - và thủ phạm chính là một tay giám đốc quảng cáo đầy quyền lực có tên Harrison Hill (nam tài tử Bruce Willis thủ diễn). Rowena đã giả làm Katherine Pogue, một người đẹp trong công ty của Hill để tìm hiểu cách điều hành của Hill, hoặc là người đẹp “ảo” Veronica mà Hill tán tỉnh qua mạng Internet. Nhưng chính khi Rowena cho rằng mình đã làm sáng tỏ vụ án mạng, những điều cô biết đều bị vứt qua cửa sổ…

Với Berry, phim này là cơ hội để cô thử nghiệm việc diễn ba vai chồng lên nhau, một thử thách lớn để xem cô có “hớp hồn” khán giả và tạo được chút bất ngờ cho họ lúc cuối phim hay không. Khi Berry ký hợp đồng phim này, vai “đồng diễn” của cô chưa có ai được trao, nhưng Berry thích được diễn cùng người hàng xóm ngoài đời Willis. Khi được đề nghị, Willis lập tức ưng vai diễn một đại gia sẵn sàng ngoại tình và giết người. 

Phim kế tiếp của Berry sẽ là Những thứ ta mất trong lửa (Things We Lost in the Fire) sẽ ra mắt trong tháng 10-2007. Đây là phim bi tình cảm đầu tiên của cô, vai người phụ nữ bị mất chồng trong một vụ bạo lực. Khi cô cảm thấy không thể đứng lên được sau mất mát, thì chính người bạn thân nghiện ma túy lại đến giúp…

Diên Hy

Tin cùng chuyên mục