Hoàng “bác sĩ” và băng cướp tiền ngân hàng sa lưới!

Hoàng “bác sĩ” và băng cướp tiền ngân hàng sa lưới!

Đêm 4-5, ngay sau vụ cướp tiền của một người vừa lãnh tiền ở ngân hàng ra, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Hoàng “bác sĩ” và các đối tượng liên quan và thu giữ  nhiều  phương tiện gây án. Trưa 5-5, băng cướp tiền ngân hàng đã cúi đầu khai nhận hàng chục vụ cướp trong thời gian vừa qua tại TP Hồ Chí Minh với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Việc ai nấy biết

Hoàng "bác sỹ" sau khi sa lưới pháp luật.

Hoàng "bác sỹ" sau khi sa lưới pháp luật.

Đó là phương châm hoạt động của băng cướp này. Trừ Hoàng “bác sĩ” (tức Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1972, ngụ ở 206, lô 6, chung cư Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh) – trùm băng cướp thì những tên còn lại trong băng cướp đều chỉ được biết về phần việc của mình trong mỗi vụ cướp. Tất cả giao dịch đều ở ngoài đường thông qua Hoàng “bác sĩ” và không thành viên nào được điện thoại về nhà riêng của nhau. Xong việc thì vứt sim hay khóa máy. Do vậy, mỗi thành viên của băng cướp đều tự trang bị 2 ĐTDĐ.

Nhìn vẻ bề ngoài không ai ngờ rằng Hoàng “bác sĩ” là trùm một băng cướp. Y nho nhã, trắng trẻo, tóc tai gọn gàng, nói năng luôn từ tốn (có lẽ vì thế mà y có biệt danh là “bác sĩ”?). Bà N. ở gần nhà của Hoàng “bác sĩ” đã sửng sốt: “Kinh thật! Tối ngày tôi thấy cậu Hoàng ở nhà, ngủ dậy trễ lắm, trưa trưa mới ra đường. Người hiền lành thế mà lại là tướng cướp?”. Ít người được biết về hình xăm một con quái thú đang giơ nanh, múa vuốt ngay phía sau đùi y. Theo lời khai của các thành viên băng cướp thì Hoàng “bác sĩ” khá sòng phẳng. Tiền cướp được luôn chia đều. Hoàng “bác sĩ” không bao giờ trực tiếp tham gia các vụ cướp mà thường đi phía sau canh chừng, hoặc đánh lạc hướng công an.

Trong băng, Lê Đức Thuận (31 tuỏi, nhà ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) được phân công nhiệm vụ quan trọng nhất: “đề lô”. Cứ tầm trưa trưa, Thuận rảo quanh các ngân hàng để tìm “con mồi”. Cũng quần áo chải chuốt, tóc láng mượt, tay xách cặp… Thuận ung dung đến quầy rút tiền. Với bề ngoài như vậy, hầu như không khách hàng nào quan tâm đến vị khách thơm tho bên cạnh mình đang “tay viết, nhưng mắt thì lại liếc”. Tên tuổi, địa chỉ, số tiền khách hàng rút đều được ghi nhận chớp nhoáng. Về ghế ngồi chờ, Thuận lẳng lặng móc điện thoại báo các “thông tin” cho Hoàng “bác sĩ”.

Chỉ đợi có vậy, Hoàng “bác sĩ” liền lên kế hoạch để đàn em “đón lõng”. Khi khách hàng ra khỏi ngân hàng thì Hoàng “bác sĩ” đã biết “con mồi” của mình đi về bằng phương tiện gì. Thậm chí, dù khách hàng cảnh giác đi bằng xe ô tô cũng bị bọn cướp bám theo.

Tháng 10-2006, chị Nguyễn Thủy Nhân lãnh tiền ở ngân hàng Eximbank chi nhánh quận 3 (đường Kỳ Đồng) rồi kêu taxi về nhà. Cảnh giác cao, chị Nhân yêu cầu xe taxi vào tận trong hẻm 468 đường Nguyễn Kiệm. Vậy mà khi vừa bước xuống xe, chị Nhân vẫn bị bọn cướp giật túi tiền (bên trong có hơn 200 triệu đồng).

Như nói ở trên, ngoài tên “đề lô” trong ngân hàng, bên ngoài Hoàng “bác sĩ” điều động thêm vài tên nữa sử dụng xe phân khối lớn làm nhiệm vụ cướp giật tiền và “cản địa” khi bị công an phát hiện, truy bắt.

Truy bắt trong đêm

Lê Đức Thuận đang khai nhận vụ cướp tại cơ quan công an
Lê Đức Thuận đang khai nhận vụ cướp tại cơ quan công an

Chiều 4-5 là buổi chiều “tận mạng” của băng cướp Hoàng “bác sĩ”. Sau khi rảo qua các ngân hàng ở quận 1, quận 3 mà không có “con mồi” nào, tên Đức Thuận rẽ vào Ngân hàng Công thương số 10, chi nhánh đường Lê Hồng Phong. Tại đây, tên Thuận phát hiện chị Huỳnh Thị Bích Vân, nhà ở đường Tô Hiến Thành đang rút số tiền 8 triệu đồng.

Vừa ra khỏi ngân hàng, chị Bích Vân bị Nguyễn Trọng Bằng (tự Phi, tự Út, 28 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh) đi xe Suzuki Sport chở theo tên Châu “bám đuôi”. Đến đường Sư Vạn Hạnh, tên Bằng lướt lên ép ngã xe chị Bích Vân để tên Châu ngồi sau giật túi tiền rồi rồ ga phóng mất dạng.

Nhận được tin báo vụ cướp, Thượng tá Lê Đông Điệu, Phó Phòng Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về trật tự xã hội – Trưởng ban chuyên án 702G (chuyên án bắt bọn cướp tiền ngân hàng) chỉ đạo các trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoàng “bác sĩ” và các đối tượng liên quan. Ngay trong đêm, Hoàng “bác sĩ” cùng các tên Nguyễn Minh Đức (tự Đức ba đè, 34 tuổi, nhà ở đường Điện Biên Phủ, P.17, quận Bình Thạnh); Lê Đức Thuận (41 tuổi, nhà ở P.22, quận Bình Thạnh); Ngô Trọng Bằng (tự Phi, tự Út) đã bị bắt tại nhà riêng cùng tang vật gây án là 9 chiếc xe gắn máy (trong đó có 4 chiếc SH, Dylan).

Riêng việc truy bắt tên Nguyễn Văn Hoàng (tự Hoàng “nhỏ”, 39 tuổi) tại số 206, lô A8, chung cư Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh thì khó khăn hơn. Tên Hoàng “nhỏ” cố thủ bên trong căn nhà và yêu cầu lực lượng công an xuất trình lệnh bắt, khám xét khẩn cấp cũng như sự có mặt của công an khu vực, chính quyền địa phương. Chị của Hoàng “nhỏ” còn lớn tiếng chửi mắng lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi những yêu cầu của tên Hoàng “nhỏ” được đáp ứng thì tên này bèn cầm sợi dây điện kẹp vào cửa sắt. Chính quyền địa phương buộc lòng cắt điện toàn bộ tầng lầu. Lúc tên Hoàng “nhỏ” đòi thương lượng thì cũng là lúc các trinh sát công an đã đột nhập vào nhà và khống chế đối tượng.

Thủ đoạn của băng cướp những người lãnh tiền ở ngân hàng cho thấy khách hàng khi giao dịch tại ngân hàng cần cảnh giác với những đối tượng khả nghi lân la gần mình cũng như tài sản của mình. Nhiều vụ cướp của băng cướp Hoàng “bác sĩ” thành công cũng xuất phát từ sự mất cảnh giác của nạn nhân.

Công an TPHCM đang kêu gọi tên Châu – một đối tượng liên quan đến vụ cướp chiều 4-5 –  sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật và yêu cầu những nạn nhân trong các vụ cướp người lãnh tiền ở ngân hàng vừa qua liên hệ với Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra các loại tội phạm về trật tự xã hội (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để cung cấp các thông tin hỗ trợ quá trình điều tra vụ án.

ĐOÀN HIỆP 

Tin cùng chuyên mục