Kết quả Champions League lượt về bán kết rạng sáng nay: Giã biệt M.U!

Phong tỏa Ronaldo
Kết quả Champions League lượt về bán kết rạng sáng nay: Giã biệt M.U!

Với thắng lợi sít sao 3-2 ở lượt đi bán kết, HLV Alex Ferguson tràn đầy hy vọng vào chung kết và sau đó lặp lại chiến tích của năm 1999, thời điểm Manchester United giành cú ăn ba (vô địch Champions League, Cúp FA và Prtemier League) nhưng ước mơ đó đã nhanh chóng tan biến trong một tối mưa tầm tã ở San Siro…

Phong tỏa Ronaldo

Kết quả Champions League lượt về bán kết rạng sáng nay: Giã biệt M.U! ảnh 1

Ronaldo (phải, Manchester United|) thường xuyên bị các cầu thủ Milan phong tỏa chặt chẽ

Trước trận đấu, trong khi Manchester chào đón sự trở lại của trung vệ Vidic thì trung vệ lão luyện Maldini của AC Milan vẫn chưa bình phục. HLV Ancelotti (Milan) để Kaladze vào đá cặp với Nesta ở trung tâm hàng phòng ngự nhưng đó không phải là điểm nhấn của trận đấu bởi bằng lối chơi tấn công quyết liệt với tốc độ nhanh và cách bố trí hợp lý, trong đó để “chiến binh” Gattuso phong tỏa ngòi nổ Cristiano Ronaldo một cách hiệu quả và chia cắt khéo léo tuyến giữa của đối phương, AC Milan đã hoàn toàn lấn lướt đối phương.

Ngay từ những phút đầu, Milan đã gây sức ép dữ dội và ở phút thứ 3, chỉ nhờ thủ môn Van der Sar đẩy cú sút của Seedorf vọt khỏi xà ngang, Manchester mới tránh bàn thua sớm. Trước sức công phá của đối thủ, hàng phòng ngự Manchester tỏ ra lúng túng và ở phút thứ 10, từ đường chuyền của Nesta, Seedorf đánh đầu ngược lại cho Kaka tung cú sút chân trái, bóng bay chìm vào góc phải, mở tỷ số. Bàn thắng quá đẹp từ cách phối hợp mẫu mực cho đến cách kết thúc. Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của Kaka ở Champions League mùa này.

Trong khi Milan đá tưng bừng thì hàng công nổi tiếng của Manchester gần như không phát huy khả năng. Ronaldo gần như không tồn tại, Giggs bặt tăm, trong khi những pha chạm bóng của Rooney tỏ ra vô duyên và thường xuyên để mất bóng. Không thể hiện được khả năng, hàng thủ của Manchester lại phạm sai lầm chết người. Phút thứ 30, tận dụng pha phối hợp lúng túng giữa Heinze và Vidic, Pirlo lấy được bóng tạt vào khu vực 16m50 để Seedorf vượt qua Vidic trước lúc sút hạ Van der Sar: 2-0.

Đêm của những giấc mơ

Dù bị dẫn các CĐV Manchester vẫn hy vọng đội bóng con cưng của họ lặp lại cuộc lội dòng ngoạn mục như ở Juventus năm 1999 (Manchester thắng chung cuộc 3-2 sau khi bị dẫn 2-0). Tuy nhiên, thời điểm đó còn thủ lĩnh Roy Keane với tinh thần chiến đấu quả cảm để xốc họ dậy. Còn lần này cả cỗ máy Manchester chơi rời rạc và hơn nữa, AC Milan chơi quá hay, quá kinh nghiệm không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào.

Trong hiệp 2, ở thế không còn gì để mất, Manchester United cầm bóng nhiều hơn, tổ chức các đợt tấn công khá hơn. Tưởng chừng hy vọng lóe lên khi Rooney mở bóng thoáng cho Fletcher xuống bên cánh phải nhưng cú sút từ khoảng 15m của tiền vệ này lại thiếu chính xác dù góc sút khá rộng. Phút 66, HLV Ancelotti đưa Gilardino thay Inzaghi và 10 phút sau HLV Alex Ferguson cũng tung tiền đạo Saha vào (thay O’Shea).

Trong khi sự thay người của Manchester chẳng cải thiện tình hình thì cầu thủ dự bị của Milan đã lập công: từ đường chuyền xẻ vào phía sau hàng phòng ngự Manchester của Ambrosini, Gilardino không mấy khó khăn đánh bại Van der Sar và tỷ số 3-0 khép lại đêm thắng lợi rực rỡ của Milan cũng như tiễn Quỷ đỏ nước Anh khỏi cuộc chơi. Với tổng tỷ số thắng 5-3, AC Milan vào chung kết gặp Liverpool, tái hiện hình ảnh của năm 2005.

Sau trận đấu, HLV Ancelotti hân hoan: “Đây là đêm của những ước mơ. Đó là loại bóng đá hoàn hảo”. Trong khi đó, HLV Alex Ferguson thừa nhận: “Chúng tôi luôn phía sau đối thủ trong suốt đêm và để lọt lưới quá dễ dàng. Tối nay, Milan đã chuẩn bị tốt hơn, gây sức ép rất dữ dội và chiến thắng của họ là xứng đáng”.

Quang Trần

Tin cùng chuyên mục