Lắng nghe những điều nhỏ bé trên hành trình sống

Ngày 17-12, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra buổi ký tặng sách "Chúng ta sống để lắng nghe" (NXB Trẻ) của tác giả Nguyễn Phong Việt.

Chúng ta sống để lắng nghe là tập tản văn đậm chất thơ vừa được phát hành trong tháng 12-2023 của tác giả Nguyễn Phong Việt. Đây là câu chuyện tiếp theo mạch series sách Chúng ta sống có vui không, Chúng ta sống là vì… đã được bạn đọc yêu thích và đón nhận nồng nhiệt trong những năm qua. Những cuốn tản văn của anh luôn ra mắt vào dịp cuối năm, và trở thành món quà tinh thần mà bạn đọc đón chờ để tặng bạn bè, người thân và chính mình.

Hơn 40 bài viết trong tập sách là những lát cắt cuộc sống được kể lại qua lớp “kính lọc” giàu cảm xúc, như: Buổi sáng hôm đó, mình nhìn thấy một bông hoa; Những đêm ngước nhìn trời; Những cái ôm; Về nhà để ba cắt tóc… Tác giả quan sát những điều xuất phát từ nội tâm của mình và tập lắng nghe những rung động từ bên trong.

661791a3345e9d00c44f10-3536.jpeg
"Chúng ta sống để lắng nghe" là tập tản văn thứ 3 của Nguyễn Phong Việt. Ảnh: THANH TRÚC

Với Chúng ta sống để lắng nghe, Nguyễn Phong Việt đã truyền tải những suy ngẫm, tâm tư của mình về cuộc sống, sự chấp nhận và sống đúng với chính mình. Về các chủ đề và câu hỏi được đặt ra trong tác phẩm, tác giả lựa chọn cách trả lời thông qua việc chia sẻ những câu chuyện và điều quan sát được, giúp anh hiểu thêm về bản thân. Từ đó, nhắn nhủ mỗi người đọc hãy tìm lại chính mình, lắng nghe bản thân, và thấu hiểu hơn về gia đình, tình yêu, sự nghiệp, và cuộc sống.

Chia sẻ về quá trình đi tìm sự bình an từ bên trong và thể hiện nó trên từng con chữ, tác giả Nguyễn Phong Việt cho biết: “Tôi cũng chỉ mới bước vài bước chân trên hành trình sống vui, và tôi muốn thông qua việc nhìn ngắm ý nghĩ của mình để chia sẻ với độc giả, biết đâu mọi người sẽ làm được những điều gì đó để cuộc sống của mọi người trở nên thong dong hơn, bớt đi những muộn phiền không đáng có”.

tac-gia-tro-chuyen-cung-doc-gia-6257.jpg
Tác giả Nguyễn Phong Việt (thứ hai từ phải qua) trò chuyện với độc giả của mình. Ảnh: THANH TRÚC

Chị Hồng Hạnh (41 tuổi, ngụ ở TPHCM) là một độc giả lâu năm của tác giả Nguyễn Phong Việt. Chia sẻ về tác phẩm mới nhất, theo chị, từ ngữ trong cuốn sách gợi cho chị cảm giác thân quen, bồi hồi và từng câu chuyện mà tác giả kể lại đã nhắc nhớ đến những kỷ niệm, khoảnh khắc chị trải qua trong quá trình trưởng thành của mình.

Chị Hồng Hạnh bày tỏ: “Khi đọc Chúng ta sống để lắng nghe, tôi như nhìn thấy mình đâu đó, và khép sách lại, điều đọng lại lớn nhất vẫn là tình yêu thương, sự thanh thản và niềm hy vọng”.

Trong những năm gần đây, Nguyễn Phong Việt đã tạm ngừng xuất bản thơ và chuyển sang viết tản văn, với văn phong nhẹ nhàng, ấm áp. “Trước mắt, tôi vẫn sẽ đi tiếp với tản văn. Đến mùa Giáng sinh 2025, tôi mới quay lại với thơ trong một tác phẩm mới mà tôi hy vọng sẽ làm mọi người thú vị hơn với những cảm xúc mới mẻ. Còn lại, chắc là trong tương lai gần, tôi chưa có dự định thử sức với các thể loại văn học khác ngoài thơ và tản văn”, Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục