
Cảnh nhà của bà Võ Thị Quýt (ở ấp Lộc Hiệp, xã Vĩnh Bình, Chợ Lách, Bến Tre) rất nghèo và đơn chiếc, dù năm nay 68 tuổi nhưng hàng ngày bà vẫn phải tất tả làm cỏ, chặt củi mướn để nuôi đứa con bệnh tật. Gần đây, do tuổi cao, sức yếu và bị các chứng bệnh hành hạ khiến ngày làm ngày nghỉ, cuộc sống đã túng thiếu lại càng túng thiếu hơn.

Bà Quýt và con trai bị bệnh
Bà Quýt buồn rầu nói: “Thân già tui mà lo gì, sống nay chết mai không biết được. Tội nghiệp thằng con trai (Võ Đức Toàn, 27 tuổi) bị bệnh thần kinh, bị động kinh... từ nhỏ, đến nay vẫn không nói chuyện được, không biết gì và thường xuyên nóng, sốt. Mấy ngày qua không thể đi làm gì được nên chẳng có tiền mua gạo và mua thuốc điều trị cho con”.
Theo UBND xã Vĩnh Bình, hoàn cảnh mẹ con bà Quýt rất đáng thương, thời gian qua đã nhiều lần giúp đỡ nhưng do điều kiện địa phương có hạn nên đành chịu.
Mọi giúp đỡ xin gửi về Ban Chương trình Xã hội Báo Sài Gòn Giải Phóng, 399 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TPHCM; ĐT: (08) 22111263. Hoặc chuyển qua số tài khoản Báo SGGP: 310.10000. 231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
HUỲNH LỢI