Mẹ mất, bố tâm thần, 3 con bơ vơ

Vợ qua đời đã 4 năm vì biến chứng bệnh tiểu đường, một mình anh Ngô Văn Đày (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) lăn lộn làm thuê để nuôi 3 đứa con được ăn học như chúng bạn. Số phận nghiệt ngã chưa buông tha gia đình nhỏ, gần một năm trước, anh Đày phát bệnh tâm thần, suốt ngày bỏ đi lang thang, xin ăn khắp nơi. 
Mẹ mất, bố tâm thần, 3 con bơ vơ

Trong căn nhà xập xệ, dột nát nằm biệt lập giữa đồng, cô chị cả Ngô Thị Kim Oanh cùng 2 em nhỏ (ảnh) nương nhau sống qua ngày. Oanh thật thà kể: “Chị em con thương bố lắm mà phải giữ khoảng cách với bố vì mỗi lần phát bệnh, bố không kiểm soát được mình, thường quát mắng, dọa nạt chúng con”.

Từ ngày bố phát bệnh, không còn điểm tựa, ba chị em phải chuyển sang nhà dì ruột tá túc tạm. Người dì thường xuyên đau ốm, hàng ngày đi bóc vỏ cây tràm thuê kiếm sống, chỉ đủ đắp đổi qua ngày, nay phải cưu mang 3 đứa cháu mồ côi nên cơm rau cũng bữa có, bữa không. Ba đứa trẻ non nớt, ngây thơ sớm phải gánh chịu bất hạnh, thiệt thòi.

“Nếu không còn được bà con làng xóm giúp đỡ để tiếp tục đến trường, con sẽ nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi hai em ăn học. Chừng hai em lớn khôn, con sẽ xin đi học lại để làm cô giáo” - Kim Oanh chia sẻ. Giấu trong khóe mắt cô bé là nỗi khát khao có mẹ cha yêu thương, chăm sóc hàng ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

Tin cùng chuyên mục