Mẹ nghèo nuôi con bại não

Hơn chục năm nay, chị Nguyễn Thị Huệ (38 tuổi, ngụ xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; hiện đang ở tạm nhà người anh trai tại tổ 5, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) đưa con gái đi khắp các bệnh viện (BV) điều trị bệnh bại não (ảnh). Hiện bệnh tình cháu ngày càng nặng, gia đình không còn khả năng tiếp tục chạy chữa.
Mẹ nghèo nuôi con bại não

Năm 2009, cháu Triệu Thị Hồng Ngọc được sinh ra khỏe mạnh. Nhưng khi được hơn 3 tháng tuổi, cháu Ngọc không may bị ngã đập đầu vào thành giường khiến não bị xuất huyết, phải điều trị ở BV Nhi Trung ương cả năm trời. Vợ chồng chị Huệ thay nhau nghỉ làm để chăm con, kinh tế gia đình kiệt quệ. Năm 2010, chồng chị bỏ 2 mẹ con, đi biệt tích cho đến nay. Chị Huệ một mình cáng đáng cuộc sống lẫn lo bệnh tật cho con.

Nhiều năm nay, do không còn tiền để tiếp tục điều trị nên chị nuốt nước mắt đưa con về nhà tự chăm sóc. Cháu Ngọc bị liệt hoàn toàn, sống thực vật. Hàng ngày chị vừa đi bán rau kiếm chút thu nhập, vừa tranh thủ chạy về nhà trông con. Con đau nặng, chị phải vay mượn khắp nơi, tiền thuốc mỗi tháng 2-3 triệu đồng, có loại thuốc phải ra Hà Nội mới mua được, đến nay còn nợ hơn 60 triệu đồng. Cháu Ngọc được hỗ trợ chế độ người tàn tật hơn 800.000 đồng/tháng, nhưng vẫn không đủ để thuốc thang. Rất mong các nhà hảo tâm giúp mẹ con chị Huệ trong cảnh khốn cùng.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM. Nội dung: HCCG 21-09.

Tin cùng chuyên mục