
“Thêm một trường học là bớt đi một nhà tù” – Đại văn hào V.Hugor từng nói như vậy. Thế nhưng – thật đáng ngạc nhiên- có một quận tại TPHCM lại giữ “cách tư duy” khác khi kiếm cách giải tỏa một ngôi trường để ưu tiên cho “mục tiêu khác”, đi ngược với chủ trương: Mỗi phường, xã phải có ít nhất một trường mầm non?!

Các cháu ở Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 quận 11 trong giờ chơi lắp ráp. Liệu sắp tới sẽ ra sao? Ảnh: MAI HẢI
Chị Ích Lệ Kính, phụ huynh của bé Bội San than: “Mấy hôm nay, tui đứng ngồi không yên vì cứ nghĩ nếu trường bị giải tỏa không biết phải gởi con bé học ở đâu. Tôi lo lắm cô ạ!”. Anh Phòng Học Chí đang chờ đón con ở cổng Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 thắc mắc: “Các cô ở đây dạy các cháu rất tốt. Phòng ốc tuy hơi cũ nhưng cũng rộng rãi thoáng mát không hiểu tại sao lại giải tỏa trường?”. Đó là tâm trạng chung của hầu hết phụ huynh Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12, P12 (Q11, TPHCM).
Qua thực tế tìm hiểu chúng tôi được biết, Trường Mẫu giáo Sơn Ca 12 được thành lập từ khi mới giải phóng đến nay. Là trường có chất lượng giảng dạy tốt nhiều năm nay. Trước đây trường có 3 điểm lẻ với tổng số học sinh trên 300 cháu. Điểm 1 ở vị trí chung cư Lãnh Binh Thăng, điểm 2 tại số 41 Huyện Toại và điểm 3 tại số 196-198 Tuệ Tĩnh. Cách đây mấy năm, UBND Q11 đã giải tỏa điểm 1 để xây dựng chung cư Lãnh Binh Thăng, trước khi giải tỏa quận có hứa với Phòng Giáo dục và trường là sau khi xây dựng xong chung cư sẽ sử dụng tầng 1 để trường tiếp tục hoạt động. Thế nhưng chung cư làm xong mấy năm nay dân đã đến ở nhưng trường thì đã mất luôn cơ sở này (?!). Đến cả điểm thứ 2 tại 41 Huyện Toại, trường đã đề xuất lên quận được sửa chữa cải tạo phòng học cho các cháu từ năm 2005 nhưng không những quận 11 không cho sửa chữa mà năm 2006, quận còn thu hồi lại điểm trường này để giao cho Phường đội P12. Hiện nay trường chỉ còn điểm duy nhất tại 196-198 Tuệ Tĩnh.
Cô Hứa Thị Lý, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “3 năm nay chủ trương của Q11 là xóa trắng Trường Mẫu giáo Sơn Ca P12 nên cả cô và trò đều phải sống trong môi trường chật vật, vất vả vì ngôi trường đang xuống cấp mà không được duyệt để sửa chữa. Từ một trường có số học sinh đông hiện nay chỉ còn lại 90 cháu là học sinh nghèo”.
Trao đổi với lãnh đạo Phòng Giáo dục quận 11 về vấn đề này, một cán bộ phòng cho biết: “Phòng Giáo dục cũng nhiều lần nêu ý kiến lên UBND quận nhưng đến nay quận vẫn giữ chủ trương xóa trắng trường mầm non trên địa bàn P12 và chuyển tất cả học sinh qua học tại các trường ở P13. Điều này rất bất tiện cho học sinh ở lứa tuổi mầm non vì phải đi học quá xa”. Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã gặp lãnh đạo Q11 nhiều lần để tìm kiếm “sự cảm thông”, tuy nhiên quận vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng phòng GD Mầm non Sở GD-ĐT TPHCM nói: “Chủ trương xóa trắng trường mầm non, mẫu giáo đối với bậc học này là sai quy định. Không có lý do gì mà một địa phương phát triển ở khu vực trung tâm đã có trường mầm non mấy chục năm nay mà giờ lại giải thể”. Phường 12 có khoảng 800 học sinh lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo trong đó đa số là học sinh con em lao động nghèo. Có nhiều thông tin cho rằng Q11 thu hồi điểm trường này để xây trụ sở UBND cho P12 (!?)…
LÊ LINH