Nam sinh bị hỏng mắt, dập nát bàn tay

Vợ mắc bệnh trầm cảm, thường rời nhà lang thang khắp nơi, nên nhiều năm nay, anh Võ Huy Hoàng (45 tuổi, ở thôn 3, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vất vả đi làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi các con ăn học.
Nam sinh bị hỏng mắt, dập nát bàn tay

Anh Hoàng có 4 con trai. Con đầu là Võ Tuấn Anh đang học đại học ở TP Đà Nẵng; kế là Võ Tuấn Tú (17 tuổi, chuẩn bị vào lớp 12), Võ Tuấn Đạt (6 tuổi), vừa học hết mầm non nhưng vẫn chưa nói được và con út Võ Tuấn Hiền mới 4 tuổi.

Nhiều năm nay, Tú thường thay mặt bố mẹ cáng đáng mọi việc trong nhà. Mỗi sáng, Tú dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho các em ăn rồi chở Đạt đến trường mầm non, sau đó mới đến trường.

Thế nhưng, tai họa bất ngờ xảy ra vào chiều 1-8 khi bình gas mini phát nổ khiến 2 mắt và bàn tay trái của Tú bị tổn thương nghiêm trọng (ảnh). Trong đó, mắt trái của em bị hỏng hoàn toàn, mắt phải khả năng nhìn thấy khoảng 70-80%; bàn tay trái dập nát phải tháo khớp. Việc điều trị của Tú cần nhiều thời gian và kinh phí, nhưng gia đình quá khó khăn, chưa biết xoay xở ra sao.

Ngôi nhà nhỏ mà anh Hoàng mới sửa lại cho đỡ dột, phần lớn nhờ vào khoản tiền vay mượn chưa biết bao giờ trả hết, nay con trai lại gặp nạn khiến gia đình anh càng túng bấn. Trước đây, anh Hoàng dự định sẽ gom góp tiền đưa cháu Đạt đi khám, nay đành gác lại để tập trung mọi nguồn lực chạy chữa cho Tú.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-51.

Tin cùng chuyên mục