Ngày 28-6, tại Đường sách TPHCM, Công ty Phanbooks tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão (NXB Dân trí). Đây là bút ký chân dung vừa bao quát vừa chi tiết, cả chiều dài và chiều rộng một thời kỳ vàng son của sân khấu Sài Gòn - TPHCM qua góc nhìn của nghệ sĩ Hữu Châu.


Rất lâu rồi Đường sách TPHCM mới có một chương trình giao lưu sôi nổi và hấp dẫn như vậy. Ngoài những người thân của nghệ sĩ Hữu Châu: diễn viên Hà Linh, Gia Bảo; những đồng nghiệp là các nghệ sĩ Hương Giang, Kim Huyền; những học trò: Lê Lộc, Minh Dự, Ma Ran Đô…, chương trình còn có sự tham gia của đông đảo khán giả thuộc nhiều thế hệ yêu mến nghệ sĩ Hữu Châu suốt 40 năm qua.

Tại chương trình, chia sẻ về cuốn sách Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão, nghệ sĩ Hữu Châu cho biết, cách đây 9 năm, đã có lời ngỏ để nghệ sĩ Hữu Châu viết hồi ký về cuộc đời mình nhưng anh từ chối. Mãi đến gần đây, khi tiếp tục nhận được lời ngỏ này thì anh mới đồng ý.


Ấn phẩm Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão có sự đan xen giữa hai điểm nhìn: khi là câu chuyện của nghệ sĩ Hữu Châu, có lúc là câu chuyện của người chấp bút với thời gian dài theo dõi lĩnh vực sân khấu. Vì thế, không chỉ riêng câu chuyện của nghệ sĩ Hữu Châu mà độc giả còn bắt gặp những câu chuyện của một gia tộc, và rộng hơn là của xã hội.
