Nghĩa tình với Tà Keo

Nghĩa tình với Tà Keo

Quỹ Chăm sóc sức khỏe nông dân An Giang, Câu lạc bộ Y bác sĩ tình nguyện và Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang vừa sang tỉnh Tà Keo (Vương quốc Campuchia) khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân quận Kos On Deth, tỉnh Tà Keo. Chương trình được mọi người vui mừng đón nhận, như món quà vun đắp tình hữu nghị và đoàn kết Việt Nam - Campuchia.

Sưởi ấm vùng quê nghèo

Nghĩa tình với Tà Keo ảnh 1

Đoàn y bác sĩ An Giang khám bệnh cho người dân tỉnh Tà Keo, Campuchia

Hơn 10.000 hộ với khoảng 50.000 dân rải rác các phum, sóc thuộc 68 ấp, trên địa bàn 6 xã thì Kos On Deth được xem là quận nghèo nhất của tỉnh Tà Keo. Một phần do đường sá đi lại còn khó khăn, chợ nhóm họp đìu hiu; phần dân cư thưa thớt, chuyên sống với nghề ruộng lúa, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản. Kos On Deth có nhiều xã rất xa xôi, hẻo lánh, giáp ranh một số xã, thị trấn của huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. “Việc An Giang cử đoàn sang khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân Tà Keo, chúng tôi rất biết ơn và hết sức vui mừng”, quận trưởng Som Sann bày tỏ chân tình.

Cả quận Kos On Deth có 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 12 hộ sản và 8 y tá đang làm việc ở 4/6 xã có trạm y tế. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe chưa phát triển, người dân nơi đây còn khá nhiều trở ngại khi tiếp cận các dịch vụ. Bởi lẽ, từ Kos On Deth đi lên trung tâm thị xã Tà Keo mất hàng chục cây số, đến Phnôm Pênh cũng phải trên 100 cây số; nên chỉ có cách đi qua cửa khẩu quốc tế Phnom Din – Tịnh Biên là gần và tiện lợi nhất.

Trước hôm sang Tà Keo, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng đoàn khám bệnh nhân đạo cho biết, qua Tà Keo lần này, đoàn dự kiến khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 500 người, bình quân chi phí khoảng 50.000đ/người. Thế nhưng, qua tiền trạm và bàn bạc với chính quyền sở tại, phía Kos On Deth đề nghị An Giang hỗ trợ thêm 100 suất vì dân bản xứ còn nghèo và khó khăn quá. Trạm Y tế Rominh được chọn làm điểm tập kết người dân từ 6 xã tập trung về.

“Từ hồi nào tới giờ, tụi tui chưa khi nào được khám bệnh không tốn tiền như vầy. Bà con ai cũng mừng hết sức”, bà Mau Nhon, người ở xã Rominh, cho biết. Cách đây 2 năm, Trạm Y tế xã Rominh còn lợp bằng cây lá, sau đó, được một tổ chức nước ngoài tài trợ, trạm mới được xây dựng đàng hoàng, trang bị giường lưu bệnh nên khá hơn các xã khác. “Nghe nói có đoàn cán bộ ở An Giang qua khám bệnh, tặng thuốc miễn phí, nhiều người nửa tin nửa ngờ. Bây giờ, được khám bệnh đàng hoàng mà không mất tiền, người dân phấn khởi lắm”, ông Vonth Suone, ở xã Pray Pchum cười toe. 

Nghĩa tình không biên giới

Nghĩa tình với Tà Keo ảnh 2

Người dân Campuchia đến khám bệnh bằng xe bò

Trạm Y tế xã Rominh chưa bao giờ nhộn nhịp người đến khám bệnh như hôm đó. Từ sáng sớm, người dân từ những xã xa đã khởi hành bằng xe bò và xe ngựa, chờ sẵn ở trạm để đón đoàn y bác sĩ An Giang, không khí rộn ràng không khác gì ngày hội. “Giống như những lần trước, các bạn An Giang lại sang giúp chúng ta. Nghĩa tình Việt Nam – Campuchia, nghĩa tình của người thầy thuốc là không biên giới. Tất cả bà con đều được khám bệnh và cấp thuốc chu đáo”, ông Hem Sareth, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tà Keo nói trong tiếng vỗ tay không ngớt của bà con.

Quận Kos On Deth cho dựng lên 2 rạp dã chiến, bố trí hàng trăm chiếc ghế cho người dân nghỉ ngơi. Các cán bộ ở tỉnh, quận thì góp tay lo công tác hậu cần. “Hồi trước, tôi được sang đi học ở Hà Nội, được đào tạo bác sĩ tại Việt Nam, nên biết tiếng Việt Nam… tít tít (chút chút)”. Ông Ly Sothin, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tà Keo, vừa chờ đón bệnh nhân vừa khoe.

Còn các y bác sĩ thì mỗi người một việc, người khám bệnh, chẩn đoán, người ra toa thuốc, hướng dẫn sử dụng. Dù mệt đừ người, nhưng ông Luc Sa Rum, Trưởng trạm Y tế Rominh vẫn tươi cười: “Thấy bà con được quan tâm giúp đỡ như vậy, chúng tôi vui mừng không kể xiết. Việt Nam đã giúp nhiều cho nhân dân Campuchia, chúng tôi không bao giờ quên nghĩa tình đó”.

Trong số 27 y bác sĩ của An Giang sang Tà Keo lần này, bác sĩ Cao Nguyễn Phương mới đi lần đầu tiên, tâm sự: “Thấy bà con vui quá, anh em ai nấy quên hết mệt nhọc. Có dịp tham gia những chuyến đi ý nghĩa như thế này, tôi được học hỏi thêm rất nhiều”. Bác sĩ Nguyễn Kim Quang cho biết: “Không ngờ, bà con đến khám quá đông như thế. Có nhiều bà con khai bệnh, nhưng không cách gì hiểu được, chúng tôi phải nhờ người túc trực phiên dịch mới chính xác”.

Không nghỉ trưa, mọi người tranh thủ thay phiên nhau dùng cơm, khám bệnh liên tục để người dân khỏi chờ đợi. Hơn 850 người dân ở tỉnh Tà Keo đã được khám bệnh, nhận thuốc là món quà ý nghĩa mà đoàn y bác sĩ Việt Nam muốn gửi tới người dân Campuchia. Quận trưởng Som Sann vui mừng nhắc: “Nhờ sự hỗ trợ của các bạn, của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, nhiều nông dân Kos On Deth, Tà Keo biết trồng lúa năng suất cao. Bây giờ, lúa đã có đủ, không còn sợ đói như trước nữa”.

PHAN TRỌNG ÂN

Tin cùng chuyên mục