
Chuyện paparazzi săn đuổi các ngôi sao để “chộp” ảnh không có gì lạ, nhưng gần đây xuất hiện nhiều paparazzi nghiệp dư là bất cứ thành phần nào, xem cơ hội tiếp xúc người nổi tiếng là dịp săn ảnh kiếm tiền...
Thợ săn lãnh thưởng

Nicole Kidman trả lời báo chí trước tòa sau khi khởi kiện một paparazzi săn đuổi cô
Nữ diễn viên Nicole Kidman tuần này vừa kiện một tay máy tự do là Jamie Fawcett ra tòa án tối cao New South Wales (Australia) với lý do xe ông này đã săn đuổi xe cô với tốc độ cao, làm cô tưởng “sắp chết đến nơi”. Đó là một chuyến về thăm nhà cha mẹ cô ở Greenwich, Bắc Sydney, tài xế của cô phải trổ hết tài nghệ khi bị Fawcett và một xe paparazzi khác vượt đèn đỏ, phóng qua cả dải phân cách... đuổi theo họ như điên.
Cảnh sát từng phát hiện Fawcett cài bọ nghe trộm trong nhà Kidman ở Darling Point. Cô còn đưa bằng chứng Fawcett đã săn đuổi cô và chồng là Keith Urban đến tận Tahiti trong tuần trăng mật của họ giữa năm 2006 và theo đến Sydney dịp Giáng sinh vừa qua...
Trên show truyền hình Mỹ nổi tiếng Entertainment Tonight tối 20-11, nam diễn viên George Clooney cũng tố cáo giới paparazzi gây nguy hiểm cho người khác. Một video clip trên TMZ.com cho thấy, cuối tuần rồi ở Los Angeles, khi đang chở bạn gái Sarah Larson, Clooney đã dừng lại “quạt” các tay máy săn đuổi: “Mấy người có thể lái xe như mấy người muốn, chụp ảnh như mấy người muốn, nhưng không thể phạm luật và gây nguy hiểm cho người khác trên đường”.
Hồi tháng 9, Clooney và Larson từng bị thương khi mô tô của họ bị săn đuổi và va quẹt với một xe hơi ở Weehawken, New Jersey. Clooney còn nói, hãy nhìn ảnh mới đây của ca sĩ Britney Spears lái xe vượt đèn đỏ, có đến 8 tay máy đứng ngay giữa đường để “chộp”. Theo Clooney, phải gọi paparazzi là những “thợ săn lãnh thưởng”, làm việc phạm pháp, không chỉ theo rình chụp ảnh mà còn làm các sao phải hoảng sợ tạo ra những cảnh bất thường để họ chụp...
Paparazzi quần chúng

Đủ loại paparazzi vây lấy xe của Mandy Moore khi cô đến một nhà hàng ở Beverly Hills
Theo New York Times, “đất hứa” của giới paparazzi chính là Los Angeles. Nhu cầu “ảnh chộp” ngày càng tăng làm số paparazzi tăng theo và nay có thêm những thành phần mới như thiếu niên hay người phục vụ ở những nơi các sao hay lui tới. Họ không cần trang bị công cụ đắt tiền, có khi chỉ chiếc điện thoại di động chụp ảnh và... cơ hội.
New York Times dẫn một thí dụ: Claudia Leverett, 32 tuổi, đã tình cờ biến thành... paparazzi sau lần gặp Dustin Hoffman rời khỏi nhà hàng Ivy trên đại lộ Robertson ở Los Angeles hồi tháng 7. Claudia nhào theo chụp ảnh như mọi người, sau đó gửi hú họa cho 2 hãng tin paparazzi, không ngờ được trả đến 780 USD cho 13 tấm ảnh chụp trong chưa tới 10 phút. Thấy “ngon ăn”, từ đó, lúc rảnh và dịp cuối tuần, với chiếc máy chụp phim 35mm cũ, Claudia lại đến “canh me” ở Ivy và những nơi các sao hay tới để... kiếm tiền.
Trong 2 năm qua, từ khi công tố Los Angeles tuyên bố sẽ kiện các paparazzi có cách làm việc gây nguy hiểm, những phàn nàn về giới paparazzi có giảm nhưng theo William Hodgman, người đứng đầu ban chống tội ác của công tố vùng Los Angeles, nay các sao lại bị săn đuổi bởi “paparazzi quần chúng”, hay còn gọi là “paparazzi cơ hội”, mà các sao vẫn nghĩ là các fan vô hại.
Gary Morgan, Tổng Giám đốc Splash News, một hãng tin paparazzi, tiết lộ, mỗi ngày hãng ông nhận đến 1.500 ảnh, với 70%-80% chụp ở Los Angeles. Splash News lập hẳn một website (peoplepaparazzi.com) cho giới “paparazzi quần chúng” này và trong 2 năm qua, họ đã đem lại 60% lợi nhuận cho hãng. |