Một cảm giác lạnh xương sống với bất kỳ ai còn ở lại trên sân Stade de France sau trận Pháp - Iceland. 20 phút sau tiếng còi kết trận, bức tường màu xanh 3 vạn người có mặt trên khán đàn vẫn đứng đó vỗ tay theo nhịp chèo thuyền của người Viking. Bên dưới sân, các cầu thủ Iceland bật khóc hòa chung nhịp điệu. Tờ New York Times (Mỹ) gọi đấy là “khoảnh khắc vĩ đại của tinh thần thể thao”. Tờ Guardian (Anh) viết: “Họ chia tay nước Pháp nhưng đã mang theo trái tim của Nice, Marseille, Saint-Etienne; mang theo con thuyền đau khổ của người Anh và cả sự giận dữ của Ronaldo. Họ đã mang đi một phần lịch sử Euro và nước Pháp cảm ơn sự có mặt của họ”.
HLV Heimir Hallgrimsson không giấu được những giọt nước mắt khi chứng kiến tình yêu của người dân Iceland dành cho đội bóng. Ông nói: “Những gì xảy ra sẽ thay đổi cuộc sống của các cầu thủ mãi mãi. Chúng tôi đến nước Pháp mà không dám đọc bất kỳ thông tin nào trên báo chí, nơi chỉ xem chúng tôi như đội bóng bé nhỏ nhất chưa từng dự một giải đấu lớn. Nhưng các cầu thủ đã khiến đất nước chúng tôi gần với nhau hơn. Thật tự hào khi là một phần của điều thiêng liêng ấy”.
Các cầu thủ Iceland chào tạm biệt các cổ động viên nhà
Không còn gọi Iceland là “chuyện cổ tích”, tờ Guardian viết: “Cuộc hành trình đẹp của đội bóng xứ băng đảo đã dừng lại. Cái cách họ chia tay Euro cũng thật đáng để bóng đá Anh phải học hỏi. Thua 4 bàn trong hiệp 1 nhưng cả hiệp 2, không ai nhìn thấy trên sân đội bóng thua trận. Họ chơi bóng như thể mới được sinh ra, khao khát chiến thắng một cách bản năng nhất”.
Không chỉ có tờ Guardian, phần lớn giới truyền thông thế giới đều gởi lời cảm ơn đến Iceland, khiến cho chiến thắng 5-2 của tuyển Pháp tự nhiên… nhỏ bé. Tờ National của UAE từ Tây Á viết: “Họ đã vô địch Euro 2016 theo cách của họ và rời khỏi nước Pháp bằng một dấu ấn khó tin”. Còn tờ Ireland Times thì đưa ra một con số thống kê: Nếu lấy dân số 332.529 người của Iceland trừ đi 50% phụ nữ, trừ tiếp số đàn ông nhỏ tuổi, quá già hoặc người béo phì, những người đang làm các công việc chuyên biệt không thể tiếp xúc được với bóng đá, các CĐV và nhân viên chính quyền… Con số còn lại để có thể thành lập một đội bóng là… khoảng chừng 30 người. Một điều không thể như vậy vẫn có thể biến thành sự thật ngay tại sân chơi lớn nhất nhì thế giới như Euro, điều đó cũng đủ nói lên tầm vóc thành tựu mà Iceland đã để lại cho lịch sử bóng đá thế giới.
Một lần nữa: Iceland, xin cảm ơn!
CHU NGỌC
Con số 5 Iceland là đội bóng duy nhất trong lịch sử Euro ra sân với đội hình giống nhau ở cả 5 trận đấu tại một kỳ giải. Họ cũng là đội duy nhất ghi 2 bàn trong 1 trận mà vẫn thua trận tại Euro 2016. Dù thua Pháp 2-5 nhưng đây lại là trận đấu mà Iceland có thời gian kiểm soát bóng cao nhất so với 4 trận trước đó (39%). Đ.LINH |