
Bộ phim có tựa đề Atonement (Chuộc lỗi) của đạo diễn người Anh Joe Wright dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ian McEwan, đã được công chiếu trong đêm khai mạc LHP Venise vừa qua, cũng là bộ phim tham gia tranh giải thưởng Sư tử vàng của liên hoan. Một câu chuyện lãng mạn rất Anh được đạo diễn Wright kể lại với một phong cách khá đặc biệt.
Một lỗi lầm không thể chuộc lại

Đạo diễn Joe Wright và nữ diễn viên người Anh Keira Knightley tại LHP Venise 2007
…Năm 1935, trong khu lâu đài nằm giữa một miền quê thanh bình, cô bé Briony Tallis tình cờ bắt gặp chị mình - Cecilia (Keira Knightley đóng), sinh viên đại học - đang tình tự với người yêu của cô - chàng trai trẻ Robbie (James McAvoy), vị bác sĩ tương lai, con trai người làm vườn. Bởi đầu óc ngây thơ và trí tưởng tượng non trẻ, Briony sau đó đã tiết lộ và đã gây hậu quả khủng khiếp kéo theo: Robbie không những bị trục xuất khỏi gia đình mà còn bị kết tội hãm hiếp con gái nhà danh giá và bị tống vào tù…
Năm 1940, nước Anh bị cuốn vào cuộc chiến tranh đang lan rộng trên toàn thế giới. Briony (Romola Garai đóng) bị dằn vặt vì những gì mà mình đã gây ra, tình nguyện gia nhập quân đội làm y tá để đi tìm chị, người sau sự việc đáng tiếc kể trên đã rời bỏ gia đình đi tìm Robbie, lúc ấy cũng trở thành một người lính trong quân đội. Cả hai sau đó đều hy sinh.
Vào lúc cuối đời, trở thành một nhà văn nữ có tiếng, như để chuộc lại lỗi lầm xưa, Briony bày tỏ sự ân hận xót xa của mình trong một cuốn tiểu thuyết, mượn văn chương kể lại mối tình của người chị ruột và chàng thanh niên bất hạnh, để rồi hình dung ra niềm vui và hạnh phúc mà họ có thể đã được hưởng nếu không có lỗi lầm do bà gây ra, một lỗi lầm ám ảnh bà suốt phần đời còn lại…
Năm được mùa của “ hoa hồng nhỏ nước Anh”
Trong phim, những cảnh khốc liệt của chiến tranh (được tái hiện lại khá quy mô và hiện thực) đan xen với những hình ảnh thơ mộng nồng nàn của một mối tình giữa hai con người trẻ tuổi. Một số cây phê bình của báo chí Anh đánh giá khá cao bộ phim, cho rằng nó có thể tham gia tranh giải Oscar mùa tới.
Tượng trưng cho British beauty (vẻ đẹp Anh), 2007 là năm “được mùa” của Keira Knightley, “hoa hồng nhỏ” của nước Anh. Sau vụ “ra quân” rầm rộ của Cướp biển Caribê 3 trên khắp các màn ảnh thế giới mùa hè vừa qua và đưa Atonement đi tranh giải ở Venise, tháng 9 tới bộ phim mới Silk (Lụa) có sự tham gia của cô cũng sẽ ra mắt khán giả. Silk dựa trên cuốn tiểu thuyết best-seller của nhà văn người Ý Alessandro Baricco, kể về mối tình kỳ lạ, không lời, giữa một nhà buôn tơ người Pháp với một cô gái Nhật cuối thế kỷ 19.
Đây là lần thứ hai nữ diễn viên xinh đẹp người Anh Keira Knightley diễn xuất dưới sự chỉ đạo của vị đạo diễn 35 tuổi này. Trước đó, bộ phim Pride and Prejudice (Niềm tự hào và sự thành kiến) cũng của ông đã mang lại cho cô một đề cử Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.
NGỌC HÀ (tổng hợp)